Em sẽ sống tốt hơn khi không có anh bên cạnh. Những ngày được có em là những ngày hạnh phúc nhất của anh. Anh muốn nó sẽ còn mãi ở đó. Nhưng không được. Nó trôi qua rất nhanh. Để rồi khi quay lại phía sau lưng.Nỗi buồn đang dần dần kéo đến. Và anh đã nhận ra một điều. Điều mà anh không bao giờ muốn nó xảy ra. Đó là anh đã mất em. Có thể nỗi đau đó. Sẽ làm cho anh hiểu thêm một phần của cuộc sống.Có thể nó sẽ làm cho anh cứng rắn hơn. Nhưng nó không thể làm cho em quay trở về với anh. Một cuộc tình thì không ai muốn. Nhưng chúng ta đã chưa hiểu nhau. Em cũng chưa thể anh và ngược lại. Có thể chia tay nhau sẽ là một lối thoát cho cả hai chăng? Điều đó anh đã suy nghĩ nhiều.Và cũng không thể giải thích được. Anh mong khi em đọc những dòng chữ này. Sẽ cho anh một câu trả lời. Để anh không phải băn khuăn suy nghĩ nữa.
Trung Đình Vũ