|
Với sự trở lại của những Cannavaro, Zambrotta..., Italy quyết lấy lại hình ảnh hào hùng của những nhà ĐKVĐ thế giới. |
Trong thâm tâm của HLV Donadoni, người kế nhiệm Lippi sau World Cup 2006, và đại bộ phận các tifosi, trận thua Croatia 0-2 hôm 17/8 chẳng đáng bận tâm bởi đó chỉ là một trận giao hữu mang tính thử nghiệm của Italy "thê đội hai". Nhưng giờ đây, mọi chuyện sẽ khác khi đạo quân màu thiên thanh phải chứng minh rằng họ là những nhà vô địch thế giới thực thụ khi bước vào chiến dịch cam go giành quyền dự sân chơi lớn của bóng đá châu Âu cấp ĐTQG.
So với khi tập trung cho trận giao hữu với Crotia, đội ĐKVĐ thế giới lần này được bổ sung đáng kể khi gọi trở lại các tên tuổi trong đội hình đăng quang ở World Cup 2006 như Cannavaro, Buffon hay Gattuso. Lẽ ra sức mạnh của họ còn khủng khiếp hơn nữa nếu có thêm sự phục vụ của một số cầu thủ từng góp mặt trong đội hình sang Đức mùa hè vừa qua. Việc mùa giải mới ở Italy khai mạc muộn 2 tuần khiến HLV Donadoni chưa thể triệu tập Toni, Del Piero, Totti và Iaquinta, những gương mặt ưu tú và giàu kinh nghiệm nhưng lại chưa đủ thể lực để thi đấu trọn vẹn 90 phút. Cùng với bộ tứ tấn công kể trên, Nesta tiếp tục vắng mặt vì chấn thương đùi từng khiến anh phải ngồi chơi xơi nước trong phần lớn thời gian ở Đức mùa hè vừa qua. Một cái tên nữa mà HLV Donadoni không thể đưa vào danh sách triệu tập lần này là Materazzi. Trung vệ của Inter đang chịu án treo giò 2 trận, do liên quan đến scandal húc đầu của Zidane trong trận chung kết
|
Tân HLV Donadoni đang nghĩ cách giúp đội nhà giành thắng lợi thuyết phục. Ảnh: AP. |
Bất chấp những sự vắng mặt kể trên, hầu hết các chuyên gia đều nhận định thày trò HLV Donadoni khó có thể để Litva làm nên bất ngờ. Lần gần đây nhất đến làm khách ở Italy, đội bóng đến từ vùng biển Baltic đã chuốc lấy thất bại nặng nề 0-4 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2002. Ngoài yếu tố lịch sử và đẳng cấp của các cầu thủ, có nhiều lý do khác để Italy có thể đánh bại Litva trên SVĐ San Paolo, Naples hôm nay. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của tuyển Italy kể từ ngày HLV Donadoni lên nắm quyền. Thất bại trước Croatia, dù chỉ là một trận giao hữu vì mục đích thử nghiệm, là quá đủ. Là người nắm trong tay ĐTQG, cựu chiến lược gia của Livorno không nên và cũng không được phép tiếp tục tạo ra những ấn tượng xấu nữa trong mắt báo chí và giới tifosi. Bên cạnh đó, trận gặp Litva cũng là lần đầu tiên các tuyển thủ Italy ra sân trong bộ trang phục mới, với logo mới của LĐBĐ Italy và ngôi sao thứ tư trên ngực áo, tượng trưng chức vô địch thế giới thứ 4 mà họ giành được trong mùa hè qua.
Nổi tiếng là người chuộng lối chơi tấn công (đã thể hiện ở trận giao hữu với Crotia), HLV Donadoni chắc chắn sẽ vận dụng triệt để triết lý bóng đá của ông cho tuyển Italy trong cuộc tiếp đón Litva. ĐKVĐ thế giới sẽ chơi theo sơ đồ 4-3-3 giàu sức công phá. Vị trí tiền đạo mũi nhọn khó lọt khỏi tay của Inzaghi, lão tướng đã 33 tuổi nhưng đang có phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại. Sau khi góp công lớn giúp Milan chắc suất ở vòng bảng Champions League, "Siêu Pippo" đã ghi tới 6 trên 16 bàn trong trận đấu tập của tuyển Italy với CLB nghiệp dư Settignanese cách đây ít ngày. Ở 2 biên sẽ là Marchioni (phải) và Di Michele (trái). Người đầu tiên cũng chơi rất tốt và ghi 2 bàn trong trận đấu tập kể trên. Người thứ hai, dù chỉ là sự lựa chọn bắt buộc của Donadoni khi Casano bị chấn thương đầu gối, cũng được đánh giá sẽ hỗ trợ đáng kể cho Inzaghi nhờ lối chơi tốc độ và lắt léo.
Tuyến giữa của Italy nhiều khả năng sẽ được HLV Donadoni giao cho bộ ba Pirlo, Gattuso và De Rossi. Hai người đầu tiên sẽ đóng vai trò bản lề cho cho các nhà ĐKVĐ thế giới với Pirlo chơi thấp nhất, làm nhiệm vụ thu hồi bóng và phát động tấn công. Gattuso thì đá hơi chếch sang phải nhưng sẽ thường xuyên bó vào trung lộ hỗ trợ cho đồng đội làm nhiệm vụ phá lối chơi đối phương. Còn ở hàng thủ, ngoài vị trí trung vệ của Nesta do Barzagli đảm nhiệm, 3 suất còn lại gần như chắc chắn sẽ thuộc về những cựu binh ở World Cup như Cannavaro, Zambrotta và Grosso. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục chơi phập phù như ở trận tranh Siêu Cup Italy và trận đấu tập mới đây của ĐTQG, Grosso sẽ phải nhường vị trí chính thức cho Pasqual.
Tự tin khi nói về cơ hội chiến thắng của Italy nhưng HLV Donadoni vẫn giữ thái độ hết sức tôn trọng với đối thủ: "Sẽ thật sai lầm nếu có ai đó trong số các học trò của tôi nghĩ rằng gặp Litva chỉ là màn khởi động cho trận gặp Pháp ở Paris giữa tuần tới. Chúng tôi không được phép bất cẩn trước Litva và phải nghĩ rằng mình đang đối đầu với những nhà vô địch thực thụ".
Thủ môn Buffon cũng phụ họa với ông thày khi nhắc khéo các đồng đội không nên tự mãn với vinh quang ở World Cup: "Là ĐKVĐ thế giới, nhiệm vụ của tuyển Italy sẽ rất nặng nề vì mọi đối thủ đều muốn đánh bại chúng tôi. Tuy nhiên, kinh nghiệm sẽ giúp chúng tôi tập trung tốt nhất cho trận đấu". Đúng như vậy, với đẳng cấp và bản lĩnh trận mạc, người Italy cần phải hạ Litva để chứng tỏ sức mạnh của nhà quán quân World Cup và quan trọng hơn, giành 3 điểm và sự tự tin cho chặng đường vòng loại Euro 2008 đầy chông gai phía trước.
(Theo VnExpress)