Thứ sáu, 6/5/2022, 11:13 (GMT+7)

Khu vườn 300 m2 của Hồ Lệ Thu ở Mỹ

Vườn của ca sĩ Hồ Lệ Thu được thiết kế như một công viên thu nhỏ; trồng nhiều loại hoa như phong lữ, trà my, hồng, cúc...

Hồ Lệ Thu sống độc thân trong ngôi nhà kiểu cổ điển ở Santa Ana, bang California. Chị cho biết kiến trúc này không đặc biệt so với những căn nhà quanh vùng, nhưng nổi bật nhờ khu vườn đầy màu sắc với nhiều loại hoa tươi, cây ăn quả.

'Khu vườn không quá rộng nhưng đủ chỗ cho tôi trồng tất cả loại cây yêu thích. Tôi mê hoa nên tận dụng gần hết diện tích cho những khóm hồng, cúc, hoa giấy bonsai, đào...', chị nói.

Bên cạnh đó, Hồ Lệ Thu dành một góc xây dựng cảnh quan như công viên mini. Chị cũng chừa chỗ cho bưởi, roi, quất, khế... để lấy quả và chưng mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Ca sĩ hải ngoại rất tự hào về khu vườn. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên chị làm là ra ngoài 'nói lời chào' đến những nụ hoa đang hé nở. Ngắm cành hồng đang vươn lên trong nắng hay bông trà my đựng đầy sương sớm, chị thấy phấn chấn, tràn đầy cảm hứng.

'Tôi cười với những đóa hoa, nâng niu chúng và hít hà hương để bắt đầu một ngày mới', Hồ Lệ Thu cho biết.

Ở nhà, Hồ Lệ Thu xếp lịch cố định cho công việc làm vườn còn khi đi diễn, chị sốt ruột mong trở về để hòa mình vào bầu không khí trong lành, bình yên giữa vườn cây. Với chị, đó là thời gian ý nghĩa vì được tránh xa cuộc sống bận rộn và ồn ào, tìm lại sự thư thái tâm hồn.

'Chăm sóc vườn tược là cách tôi sạc năng lượng sau những chuyến bay dài và buổi trình diễn đầy náo nhiệt. Từ khi biết yêu thiên nhiên, tôi thấy mình luôn lạc quan và tích cực', Hồ Lệ Thu bày tỏ.

Nữ ca sĩ cho biết thời tiết California thuận lợi nên việc trồng trọt của chị rất đơn giản. Chị chủ yếu tưới tước, bón phân và cắt tỉa thường xuyên để 'đứa con tinh thần' luôn sạch sẽ, mới mẻ.

Theo chị, cây cối cũng như con người, cần được chăm bẵm bằng tình yêu mới có thể phát triển tốt. Chính nhờ tình yêu, chị đã một mình cải tạo mảnh đất trống 300 m2 cằn cỗi thành vườn cây sống động.

'Tôi đặt tình yêu của mình vào mỗi gốc cây và thường trò chuyện với chúng vì tin rằng cây cối cũng có linh hồn', nữ ca sĩ cho hay.

Hồ sen của Hồ Lệ Thu thường nở vào đầu tháng 7, tỏa hương thơm mát. Chị thường ngắt những đóa sen tươi nhất để dâng lên ban thờ Phật.

Ngoài ra, vườn của Hồ Lệ Thu có cây roi sai trĩu quả dù chẳng tốn công chăm sóc.

Cây bưởi cũng đậu quả lúc lỉu mỗi khi vào vụ.

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới