Gần đây, khu cắm trại trên đồi Thiên Phúc Đức, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km là điểm đến gây chú ý với du khách tại Đà Lạt. Ngọn đồi này là một trong những điểm 'săn mây' nổi tiếng ở thành phố ngàn hoa, nhất là vào những tháng cuối năm. Buổi sáng, bước ra khỏi chiếc lều ấm áp, du khách có thể ngắm nhìn 'biển mây' ngay trước mắt. Vào những hôm thời tiết se lạnh, các căn lều Mông Cổ màu trắng bị mây mù bao phủ, khung cảnh mờ ảo. Bên trong lều trang bị nội thất cơ bản như đệm, ghế, thảm lót sàn... mang đến sự thoải mái. Du khách nên mang theo thuốc chống côn trùng, vật dụng không thể thiếu khi cắm trại ở nơi hoang dã như ở đây. Khi sương tan, thung lũng, nhà lồng trồng hoa màu của các trang trại dần hiện ra. Từ đây, du khách đi bộ lại 'cây thông cô đơn' cách đó vài chục mét - điểm 'sống ảo' thu hút du khách tại đồi Thiên Phúc Đức. Buổi tối, khu cắm trại sử dụng những dây đèn thắp sáng lung tinh. Các lều bố trí xung quanh, mọi người tụ tập trò chuyện, đốt lửa trại trong khoảng đất ở giữa. Nhờ nằm trên đồi nên khu này là nơi ngắm sao lý tưởng, thích hợp chụp những tấm hình phơi sáng 'siêu ảo'. Cuối tuần khu cắm trại thường đông, du khách nên đặt chỗ trước. Thức ăn chuẩn bị phong phú theo kiểu bbq, vừa 'chill' vừa vui. Từ trung tâm thành phố, du khách chạy xe về hướng Lang Biang. Đồi Thiên Phúc Đức đối diện ngọn núi này, là nơi ngắm bình minh, hoàng hôn đẹp. Nếu không cắm trại ở đây, du khách đến check in, ngắm cảnh thoải mái. Dân thích cắm trại tự túc có thể chọn khoảng đất trống lân cận, vị trí tốt để dựng lều theo ý muốn, gởi xe tại nhà người dân. Diệp Tử