- Chị bây giờ có gì khác so với Lệ Quyên của "Giấc mơ có thật"?
- Khác nhiều chứ. Cái khác đầu tiên là tôi bây giờ được nhiều người biết đến. Đó là một niềm hạnh phúc và may mắn đối với tôi. Nhưng đôi khi sự nổi tiếng này cũng mang lại sự bất tiện. Tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn chứ không còn là một cô bé ngây ngô như ngày nào.
- Chị nói sao khi có nhận xét rằng Lệ Quyên là một người rất khéo léo?
- Tôi không khéo đâu. Tôi là người khá thẳng thắn. Sự thẳng thắn nhiều khi mang lại sự phiền toái cho tôi. Tôi chỉ có một cái đầu thôi mà phải lo lắng rất nhiều chuyện, thế nên không phải lúc nào cũng đúng được, nhất là trong lời ăn tiếng nói. Nhưng ai hiểu thì sẽ biết tôi thực bụng định nói gì. Tôi không khéo léo cho lắm nhưng biết cách sống (cười)
![]() |
Ca sĩ Lệ Quyên. |
- Mẫu người đàn ông trong mộng của chị phải có những tiêu chuẩn gì?
- Tôi không mong một người đàn ông hoàn hảo. Bởi lẽ mình cũng chẳng có gì ghê gớm. Trên đời này còn biết bao nhiêu người phụ nữ tài giỏi hơn mình. Tôi chỉ cần một người đàn ông có thực lực, ý chí phấn đấu và lòng tự trọng. Tôi không ngại cùng anh ấy vượt khó khăn, khởi nghiệp từ những bước đi đầu tiên.
Nếu đọc bài báo này, anh ấy sẽ biết là tôi đang muốn nói với mình. Nhưng có một điều tôi muốn là khi lập gia đình tôi sẽ là người vợ chứ không phải là người lãnh đạo.
- Nếu chồng chị muốn chị ở nhà, sinh con, chăm sóc gia đình và không bao giờ đi hát nữa thì chị sẽ làm thế nào?
- Có thể đó là một yêu cầu của một người đàn ông thành đạt nhưng tôi sẽ không chấp nhận. Nếu người đó bắt tôi lựa chọn thì anh ta không thực sự là người hiểu biết. Một người đàn ông thành đạt, hiểu biết, tự tin thì sẽ không cấm niềm đam mê của vợ mình. Tất nhiên, phụ nữ khi đã có gia đình thì phải hiểu rằng mình không thể chỉ sống chết với nghệ thuật, mà còn phải dành thời gian cho gia đình, chồng con. Nhưng sẽ không có từ "cấm".
- Nếu người đàn ông đó nhất quyết bắt chị phải từ bỏ sự nghiệp của mình, liệu chị có nghĩ mình sẽ giống một vài "đàn chị" khác, chỉ cần có một đứa con mà không cần chồng?
- Có thể. Tôi đã được đi rất nhiều nơi trên thế giới, và nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà số lượng phụ nữ độc thân nuôi con một mình tương đối lớn. Họ có thể vất vả nhưng bù lại họ có tự do. Đó là tư tưởng của người phụ nữ hiện đại.
Nếu bị bó buộc bởi một người đàn ông áp đặt và cổ hủ, người phụ nữ sẽ bứt ra và sống riêng. Dần dần, họ cảm thấy quyết định ly thân để sống một mình là quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ phụ nữ đang dần dần thay đổi suy nghĩ của mình. Không gì hạnh phúc bằng việc có một gia đình, sau những giờ làm việc có niềm vui bên chồng con. Nhưng đối với tôi thì chẳng có gì bó buộc được cả.
- Chị nghĩ sao về quan niệm một phụ nữ đẹp, nổi tiếng thì phải đi kèm với một đại gia?
- Tất nhiên các quan niệm đều dựa trên thực tế, nhưng không có nghĩa là đúng với tất cả mọi người. Tôi dám thề rằng chưa bao giờ tôi cần một người đàn ông quá giàu có, vì điều đó có thể đe doạ hạnh phúc gia đình.
- Chị từng phát biểu "người yêu tôi phải có tiếng, kinh doanh, tài giỏi", vậy điều này có gì mâu thuẫn với ý chị vừa nói?
- Tôi cần một bờ vai đủ vững chắc để dựa vào. Và khái niệm vững chắc đó không phải là tiền, nhưng chẳng ai lại từ chối sự giàu có. Nhưng để lựa chọn, tôi chưa chắc đã muốn sự giàu có.
- Chị cảm thấy thế nào về sự nghiệp âm nhạc của mình?
- Đúng là phụ nữ làm nghệ thuật sẽ có những điều hơi khác. Nhưng tôi không hối hận. Ngày xưa nghe Hồ Ngọc Hà nói: "Đôi khi tôi coi thường đàn ông", tôi cũng thấy hơi ác cảm, mặc dù tôi là tuýp người phụ nữ hiện đại. Sau này, khi đã thân với Hà nhiều hơn thì tôi hiểu vì sao Hà nói như vậy.
- Có ý kiến cho rằng, những người phụ nữ làm nghệ thuật thì hay phải gặp những người đàn ông không tử tế, chị thấy sao?
- Đúng vậy. Đó chính là trường hợp của Hồ Ngọc Hà. Gần đây tôi lại nghe Nguyệt Ánh nói: "Càng ngày những người đẹp Việt Nam càng có xu hướng lấy Việt kiều". Tôi rất khâm phục Ngọc Hà và Nguyệt Ánh. Tôi chưa nói ra câu nào hay như Hà và Ánh, nhưng nếu tôi nghĩ ra thì chắc chắn tôi cũng sẽ nói. Không phải họ coi thường đàn ông Việt Nam đâu, cũng không phải tự nhiên họ nói thế. Đúng là đàn ông Việt Nam cần xem lại mình một chút.
- Chị có thể cho dẫn chứng?
- Tôi không đánh đồng, nhưng có những người gặp đã làm tôi thất vọng. Một lần ra sân bay một mình với hai vali hành lý to đùng. Có một người đàn ông lịch sự đứng cạnh tôi. Tôi nhờ anh ấy giúp đỡ thì nhận được một câu trả lời: "Xin lỗi, tôi không phải nhân viên bốc vác". Tôi thất vọng kinh khủng. Hy vọng những người như vậy không nhiều.
- Vậy chị nghĩ sao về chuyện sẽ lấy Việt kiều hay người nước ngoài?
- Có thể lắm chứ. Tôi không nói rằng đàn ông Việt kiều hay người ngoại quốc thì hay hơn đàn ông Việt Nam. Nhưng nhìn chung, họ có cách nhìn cởi mở và bao dung hơn. Họ cư xử đẹp hơn với phụ nữ, kể cả những người phụ nữ xa lạ với họ
- Chị nói sao về những scandal từng gặp phải?
- Tôi không quá quan trọng dư luận, nhưng cũng không thể sống mà không thèm nghe mọi người nói gì. Mình không bản lĩnh kiểu đấy, cần phải suy nghĩ vì sao người ta nói thế và cân nhắc chứ.
- Còn scandal giữa chị và Tuấn Hưng thì sao?
- Không phải là scandal, nói vậy nghe hơi to. Đó chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ, do anh Hưng phát ngôn không rõ ràng. Ai cũng biết rằng Tuấn Hưng là người hay trêu đùa.
Anh ấy cũng là người rất đào hoa, nhưng trong mắt tôi thì Tuấn Hưng là một người anh trai, một người cộng sự tốt. Chứ mẫu người đàn ông của tôi không phải như vậy.
- Bạn trai chị thường phản ứng thế nào với những người "cộng sự tốt" của chị?
- Anh ấy không ghen kiểu đó. Tôi là một người rõ ràng và tôi cũng tạo được niềm tin với những người xung quanh.
- Phản ứng đầu tiên của bạn trai chị khi nghe về một vụ scandal nào đó liên quan đến chị?
- Anh ấy chỉ cười. Tôi sẽ không phải giải thích nhiều vì anh ấy hiểu tôi là người như thế nào. Tất nhiên, tôi cũng phải có trách nhiệm để giải quyết những vấn đề đó. Họ có sĩ diện và tôi phải có trách nhiệm làm thế nào để không ảnh hưởng đến danh dự của họ.
- Vậy trong tình yêu, chị là người thế nào?
- Khi yêu, chẳng ai không ghen, nhưng tôi là người biết kiềm chế.
- Nếu không thể kiềm chế được, chị sẽ làm gì?
- Tôi cho là những người đó dại. Vì khi không biết kiềm chế, thể hiện sự ghen tuông là sự bêu xấu, hạ thấp mình. Sau những hờn ghen đó là gì, chẳng ai biết được. Hơn nữa, người đàn ông, dù là chồng mình thì cũng chưa chắc là người ăn đời ở kiếp với mình. Nếu anh ta vẫn khiến mình phải suy nghĩ. Do đó chẳng cần phải ghen tuông tùm lum.
Mình cần phải biết chịu đựng để giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan. Đàn ông khi muốn ra đi, dù mình là con hổ hay con thỏ thì họ vẫn cứ ra đi. Tốt nhất là nên giữ hình ảnh của mình. Người ta vẫn nói, khi yêu chẳng ai nồng nàn bằng đàn ông, nhưng khi bỏ thì cũng chẳng ai bạc bằng đàn ông. Do đó, đôi khi phụ nữ cũng cần biết cách bạc để sống
- Chị đã gặp người đàn ông "bạc" nào chưa?
- Rất may là chưa. Có thể do tôi là người tỉnh táo nên họ chưa có cơ hội bạc với tôi thì tôi đã rời bỏ họ rồi.
- Chị tự đánh giá thế nào về sắc đẹp của mình?
- Tôi không nghĩ mình đẹp, nhưng tôi nghĩ mình duyên. Tôi đề cao sự duyên dáng của phụ nữ hơn là sắc đẹp. Và những người đàn ông gặp tôi cũng ấn tượng với tôi vì cách giao tiếp và vì nhiều thứ khác chứ không phải là hình thức.
- Chị có vẻ phù hợp với những người trung niên, vì những người trẻ tuổi rất coi trọng hình thức, chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi cũng không thích những người "mày râu chưa mọc". Vì khi nói chuyện với họ mình sẽ thấy khập khiễng. Họ đơn giản trong suy nghĩ và không thể phù hợp với mình.
- Nếu "rung rinh" với một người đàn ông không khôn ngoan bằng mình, chị sẽ cân nhắc thế nào?
- Cũng chưa biết được. Nhưng nhìn chung, một người mà tôi quyết định để trao cả cuộc đời mình, để tôn trọng thì không phải là một cậu ấm mới lớn.
- Chị nghĩ thế nào về tình dục trước hôn nhân, nhất là đối với phụ nữ?
- Tôi nghĩ rằng tình yêu phải là sự hoà quyện giữa hai người, không chỉ là những cái nắm tay bình thường hay là những nụ hôn. Cần có một sự hòa quyện cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong vấn đề này, dù xã hội cho rằng nên hay không nên thì theo thống kê, có lẽ phải đến 90% đôi có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đấy là câu trả lời.
Khi xã hội văn minh hơn, sẽ không quá coi nặng vấn đề này. Không thể nói cô ấy quan hệ với tôi trước hôn nhân là cô ấy không đàng hoàng và ngược lại. Tôi nghĩ việc quan hệ thể xác không quyết định đạo đức của con người. Nhưng tất nhiên không thể quan hệ bừa bãi, vì như vậy là coi rẻ chính bản thân mình. Tôi không định kiến với tình dục trước hôn nhân, nhưng cũng cần suy xét.
(Theo Đàn Ông)