
Ma dán băng dính vào mắt để... ngủ.
Người phụ nữ tên Ma cho hay cô chi 20.000 nhân dân tệ (hơn 2.800 USD) để phẫu thuật cắt mí mắt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Jimei ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, hồi tháng 9/2018. Đây là một thủ thuật phổ biến đối với những phụ nữ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, vốn sở hữu đôi mắt một mí.
Do không hài lòng với kết quả của lần "dao kéo" đầu, Ma tiếp tục tìm đến bệnh viện này để chỉnh sửa. Tuy nhiên, ca phẫu thuật lần thứ hai khiến cô gái không còn có thể nhắm mắt.
"Từ sau lần sửa đó, hai mắt tôi chưa bao giờ dễ chịu cả", Ma chia sẻ. "Tôi không thể nhắm mắt một cách bình thường và vào những ngày gió lớn thì bị chảy nước mắt".
Một đoạn video được quay gần đây cho thấy Ma phải dùng băng dính dán một bên mắt.
"Tôi phải dùng băng dính hơn một năm nay rồi. Nếu không tôi không nhắm được", Ma nói với báo chí địa phương.
Ma cho hay bệnh viện thẩm mỹ trên đã đề nghị sẽ tiến hành thêm một ca phẫu thuật nữa để khắc phục hoặc bồi thường cô 5.000 tệ (700 USD), bằng một phần tư số tiền cô bỏ ra ban đầu. Họ cũng yêu cầu Ma ký vào một bản thỏa thuận trong đó ghi rõ cô đồng ý miễn truy cứu trách nhiệm đối với bệnh viện trong tương lai.
"Điều đó có nghĩa là nếu tôi có gặp vấn đề gì nữa thì sẽ không thể liên lạc với họ", Ma nói.
Trong khi đó Feng, quản lý viện thẩm mỹ Jimei, thì phủ nhận bệnh viện đã đưa ra những đề nghị như Ma nói.
Trong một đoạn clip khác, Ma tức giận hỏi: "Anh không thấy sao? Mắt tôi có như thế này trước ca phẫu thuật đâu", nhưng Feng đáp rằng: "Tôi không thấy có sự khác biệt nào cả. Cô muốn nói thế nào thì tùy".
Feng còn yêu cầu tiến hành phân tích về pháp lý đối với tình trạng của Ma, đồng thời tuyên bố bệnh viện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu như kết quả cho thấy ca phẫu thuật thực sự làm mắt Ma bị biến chứng.
Về phần Ma, cô cho biết sẽ tiếp tục cho tới khi có được nhận được cách xử lý thỏa đáng từ phía bệnh viện.
Hướng Dương (Theo Mail)