Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có hai con nhỏ. Chúng tôi sống riêng, cách nhà bố mẹ chồng khoảng 20 km, nên chỉ thỉnh thoảng về thăm. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình chồng đã dần xấu đi sau một chuyện cách đây hai năm.
Tôi phát hiện bố chồng lén lấy tiền trong ví của mình khi tôi về nhà ông bà chơi một tháng. Số tiền ba triệu đồng không quá lớn nhưng nó khiến tôi vô cùng sốc và thất vọng. Tôi biết ông ham mê cờ bạc, nhưng chưa bao giờ nghĩ ông lại làm điều đó. Khi tôi hỏi thẳng, ông không phủ nhận nhưng cũng không xin lỗi, chỉ nói "trót nhỡ tay". Tôi đã muốn quên đi chuyện này, nhưng khi kể lại với mẹ chồng, bà không đứng về phía tôi mà còn quay ra bênh ông. Bà nói: "Dù bố đúng hay sai, con cũng không được kể với chồng. Chuyện này nên giữ trong nhà, đừng làm to chuyện".
Từ đó, tôi không còn muốn gần gũi bố mẹ chồng nữa. Dù mẹ chồng vẫn rất khéo léo, thường xuyên mua quà cho tôi, nấu những món tôi thích mỗi lần tôi về nhà, tôi cũng không còn cảm giác thân thuộc hay yêu quý bà. Với tôi, những hành động ấy chỉ là che đậy sự giả tạo.
Hiện tại, tôi đang sống hạnh phúc bên chồng con, tôi cũng không nói cho chồng biết chuyện năm xưa nhưng mối quan hệ với bố mẹ chồng đã trở thành gánh nặng tinh thần. Tôi không muốn phải giả vờ cười nói, không muốn về nhà chồng mỗi dịp lễ Tết. Tôi đã nghĩ đến việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với bố mẹ chồng nhưng tôi sợ quyết định này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nếu tôi bày tỏ ý định, liệu anh có hiểu và ủng hộ không? Liệu tôi có đang ích kỷ khi đặt cảm xúc lên trên sự hòa thuận gia đình?
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.