- Vậy tại sao chị vẫn chưa quay trở lại với sân khấu ca nhạc?
- Chuyện xảy ra vừa qua, tôi không ngờ, nhưng bản chất sự việc thế nào thì mọi người cũng biết cả rồi. Tôi bị shock nên cần có thời gian để nguôi ngoai đi. Những gì tôi ấp ủ thì tôi sẽ từ từ thực hiện. Mọi người thắc mắc tôi có làm ca sĩ nữa hay không thì hãy để thời gian trả lời. Khi tôi đã đam mê một cái gì đó thì tôi sẽ làm cho bằng được.
![]() |
Diễn viên Yến Vy. |
- Nhiều người cho rằng đó là scandal để đánh bóng tên tuổi, chị phản ứng như thế nào?
- Scandal là một hiện tượng, mà hiện tượng thì không bao giờ tồn tại được. Tôi nghĩ rằng một người nổi tiếng là do họ có tài và sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Có rất nhiều người nổi tiếng, nhưng đâu cần tự đánh bóng mình mà mọi người vẫn biết đến. Đó chỉ là một sự cố xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Nghệ thuật là con đường tôi đã chọn nên tôi phải tiếp tục đi tiếp.
- Trong phim "Đêm bến tre" vừa mới phát sóng, chị diễn cảnh bị một tên lính cưỡng hiếp, chị có bị áp lực khi diễn cảnh đó?
- Lúc đầu đạo diễn "bố" Trần Phương có làm công tác tư tưởng cho tôi và nói nó xé áo con, con có sợ không. Tôi trả lời, đã nhận vai này rồi thì không ngại, nhưng diễn cảnh như vậy thì chưa có kinh nghiệm. "Bố" là đàn ông thì "bố" trao đổi với anh diễn viên nam kia để làm sao tụi con diễn cho tốt không phải diễn lại nhiều lần. Nói như vậy chứ cảnh đó phải dến tape thứ 4 mới ok, mà phim nhựa thì chỉ cho tối đa là 2 tape thôi. Diễn xong cảnh đó mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Ý kiến của ba mẹ chị như thế nào khi xem phim đó?
- Khi phim phát sóng, ba mẹ tôi không biết, nhưng khi về kể lại, ba mẹ hỏi, con có phải làm lại nhiều lần không, có bị đạo diễn la không. Tôi trả lời, con trao đổi với đạo diễn trước rồi. Con diễn mà anh diễn viên kia không chịu diễn, đạo diễn có la mà la anh kia chứ không la con.
- Sau phim "Biển trời mênh mang" và phim "Đêm bến tre", hiện tại chị còn tham gia phim nào nữa?
- Hiện giờ tôi đang tập trung cho sân khấu kịch, nên chỉ nhận đóng những bộ phim nào quay ở thành phố và có lịch quay phù hợp cho việc diễn kịch của tôi ở Sài Gòn. Hiện tại tôi diễn vở Sự cám dỗ ngọt ngào và đóng thế cho các diễn viên khác một số vở.
- Nhiều người cho rằng, diễn viên thường hay diễn với bạn bè và mọi người, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Ở ngoài đời có thể diễn được với một người chứ không thể diễn được với nhiều người. Chỉ có sự thật mới tồn tại và được mọi người yêu mến.
- Chị xếp lịch như thế nào để làm tốt những công việc của mình?
- Công việc làm MC thì không trhường xuyên nên chủ yếu là tranh thủ thời gian cho diễn kịch. Có phim thì tham gia nếu vai phù hợp vì phim là cái nôi nuôi tôi lớn lên và không đảo lộn lịch diễn bên kịch. Tôi nghĩ lĩnh vực nào cũng là nghệ thuật nên có thể bổ sung cho nhau, mỗi cái đều có ưu điểm của nó.
- Diễn viên ai cũng muốn được thể hiện đa dạng nhiều loại vai, còn chị thì sao?
- Mỗi diễn viên ngoài việc diễn xuất tốt, cần có sự may mắn. Đã là diễn viên, ai cũng muốn mỗi lần mình xuất hiện trên truyền hình, mình là một người khác, như thế khán giả sẽ thấy được sự đa dạng trong diễn xuất. Tôi đâu có được chọn vai theo ý muốn của tôi, nếu may mắn tôi sẽ chọn những vai khác trước.
- Chị quan niệm thế nào về chuyện hôn nhân?
- Theo tôi hôn nhân là do duyên phận sắp đặt.
- Khi lấy chồng nếu gặp phải ông chồng ghen quá thì chị sẽ làm gì để chữa trị căn bệnh đó của ông xã mình?
- Nếu như vậy thì trước hết thay vì hỏi "Anh có yêu em không?" thì tôi sẽ hỏi "Anh có ghen không?" (cười).