Voi con của mẹ!
Giờ này đây, khi mẹ viết những dòng này, là khi con ngủ ngoan bên cạnh mẹ. Nhìn con ngủ say, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười, lòng mẹ ấm áp vô cùng...
Ba mẹ kết hôn trong tình yêu ngập tràn. Và con là kết tinh của tình yêu ngọt ngào đó. Ba mẹ đón con không trông sự mong đợi, mà là tự nhiên nhất. Ba hay nói: "con cái là lộc trời cho", và ông trời cũng phái thiên thần xuống làm con của ba mẹ. Mẹ nhớ như in cái ngày hôm đó - ngày mẹ biết con đến bên mẹ, biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, nhưng hơn hết là hạnh phúc vô bờ. Và cũng từ ngày hôm đó, mẹ trải qua hành trình làm mẹ, hành trình tuyệt vời mà không một ai có thể thay thế...
Và rồi 6h57 ngày 23 Tết, con đến bên mẹ. Voi con đỏ hỏn nằm gọn trong lòng mẹ, ngủ say sưa... Chắc con cũng biết mệt sau cuộc vật lộn để được ra gặp ba mẹ nhỉ? Còn mẹ mải miết ngắm thiên thần là con mà quên mất mọi thứ. Mẹ quên hết những cơn đau đẻ dồn dập vừa qua, quên mất vết cắt tầng sinh môn còn đang chảy máu... Nước mắt mẹ rơi, những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy con núc núc ti mẹ, bú từng giọt sữa đầu tiên... Nhưng rồi niềm vui lại chóng qua. Con không còn thiết bú mẹ nữa. Con khóc tiếng nhỏ dần... Bác sĩ mang con đi, và trả lại cho mẹ một câu nói vô cùng đau đớn. Con phải chuyển cấp cứu xuống một bệnh viện khác vì nghi viêm phổi do sặc ối. Mẹ chết lặng nhìn con rời xa mẹ, lòng tự nhủ: "Con yêu phải thật mạnh mẽ".
Và những ngày sau đó quá dài đối với mẹ, mẹ nằm lại viện tuyến huyện, chứng kiến biết bao gia đình đón thêm thành viên mới, mẹ không khỏi tủi thân nhưng hơn hết là lo lắng cho con... Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... mẹ chưa nhận được tin tốt từ ba, cho đến ngày thứ tư, ba báo mẹ được xuống với con. Con được cai oxy, rút xông và bú mẹ. Mẹ bắt xe từ tờ mờ sáng đến bên hai ba con với niềm vui khôn tả, rằng mẹ đã được gặp con, rằng bệnh của con tiến triển rất tốt.
Mẹ nhớ con lắm... Lần thứ 2 mẹ ôm con vào lòng, vụng về cho con bú no nê dòng sữa mát của mẹ. Mẹ lóng ngóng thay tã cho con, trời lạnh lắm, cởi quần con mà mắt mẹ nhòa đi, ống quần vướng vào kim luồn còn đang mắc ở chân con. Hai chân bé xíu đầy những vết băng cầm máu do vỡ ven, con đau, sống mũi mẹ cay xè, mắt mẹ nhòa đi, tay mẹ run...
Và rồi sau 7 ngày điều trị, con được về với ba mẹ. Chiều hôm đó là 30 Tết, mưa đá rợp trời, nhưng trong lòng ba mẹ một niềm vui không tả. Các bạn con vẫn còn ở lại viện, không được đón một cái Tết đoàn viên, mẹ ngậm ngùi... Rồi ngày tháng trôi qua, con khỏe mạnh lớn dần bên mẹ. Những khoảnh khắc đầu đời của con cứ vậy in sâu vào tiềm thức mẹ. Và khoảnh khắc mẹ không bao giờ quên là khi con lẫy. Con vụng về, co chân lấy đà rồi lẫy. Do cái cổ chưa cứng nên con nằm úp mặt bất động, đôi tay mẹ lao tới định nâng con dậy, nhưng mẹ lại thôi... Mẹ muốn con tự mình mạnh mẽ. Và rồi con ngóng cổ lên, ngước đôi mắt to tròn trong veo nhìn mẹ, đợi mẹ tán thưởng. Cái khoảnh khắc đó, có lẽ mẹ sẽ mãi không quên.
Từ đó, con lẫy thành thục hơn. Cái cổ đã cứng và đôi mắt to tròn ấy không chỉ nhìn mẹ nữa, mà đang bao quát nhìn toàn thế giới xung quanh, cái thế giới mà sau này con phải ra ngoài kia, oai hùng mà vùng vẫy. Và mẹ sẽ luôn ở đây, đứng đằng sau và dõi theo từng bước con đi. Chỉ cần con vững vàng, cứng cỏi, tất cả khó khăn sẽ đều là thử thách. Cảm ơn Ngoisao.net và Con Cưng đã cho mẹ được chia sẻ những hạnh phúc nho nhỏ của cuộc đời mình, những hạnh phúc mà sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai. Voi con của mẹ. Mẹ yêu con.
Nguyễn Thị Thảo Ngân
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |