Tâm sự với V, người đẹp bày tỏ những quan điểm, phong cách sống của mình: "Công việc của một người mẫu đã gắn tôi với sàn diễn, nhưng thực tế, tôi có cảm giác rằng mình không phải là cô gái của thời trang. Thật vậy, tôi không mấy khi đi theo trào lưu, xu hướng, vì thế nếu bạn hỏi tôi, nhà thiết kế nào đã sáng tạo ra chiếc túi, đôi giày này, tôi sẽ chịu thua mất. Tôi là người rất đơn giản. Tôi mê đồ jeans, các trang phục không quá cầu kỳ mỗi khi ra ngoài đường. Còn trên sàn diễn, tất cả phụ thuộc vào các nhà thiết kế. Đó là công việc".
Theo Photo, đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp người mẫu nhưng Gisele lại tỏ ra rất khiêm tốn: "Phải nói rằng tôi là một phụ nữ may mắn vì có quá nhiều những cơ hội tuyệt vời. Tôi có thể nói được 5 ngoại ngữ, đó là cơ hội để được gặp gỡ, làm quen rất nhiều bạn mới, họ tin tưởng tôi. Hơn nữa, tôi độc lập về tài chính, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả".
Với những áp lực của cuộc sống, siêu mẫu xinh đẹp thẳng thắn nhận định: "Một số người nhìn tôi và bảo: "Tôi không tin rằng cô có thể làm việc thực thụ. Trông cô giống một quý cô đỏm dáng hơn". Người khác thì tán dương vẻ đẹp của tôi, ca tụng tôi hết lời. Thực sự, tôi chẳng quan tâm quá nhiều tới điều đó. Tôi là chính tôi, chỉ có vậy. Không ai có thể chỉ đánh giá con người tôi chỉ bằng những bước đi trên sàn catwalk".
Nguyễn Hương