- Lâu rồi anh và Khánh Ngọc mới ra Hà Nội lâu như dịp này. Cảm giác của anh như thế nào về Hà Nội?
- Tôi ra mấy hôm trời mát nên thấy không khí dễ chịu. Đi trên đường phố Hà Nội bất chợt gặp cơn mưa thấy xao xuyến và rất lãng mạn.
- Gần đây hai người cũng chuyển sang hát nhạc tiền chiến. Người trẻ hát nhạc "già" có gì khác biệt?
- Tôi và Khánh Ngọc đều thích nghe những ca khúc nhạc xưa từ nhỏ, Giọt lệ đài trang, Lâu đài tình ái... đều đã ăn sâu trong tâm trí và chúng tôi cũng áp lực vì nhiều bậc đàn anh đàn chị đã thể hiện rất thành công những nhạc phẩm này. Tuy vậy chúng tôi hát bằng sự cảm nhận của riêng mình, thể hiện là mình chứ không theo một khuôn mẫu nào cả và bằng chứng là khi đi diễn ở nước ngoài đã được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Tôi nghĩ không chỉ lớp khán giả trung niên và cả các bạn tuổi teen cũng sẽ thích cách hát của chúng tôi thể hiện trong album mới ra mắt.
Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc.
- Kể từ sau bài hit "Vầng trăng khóc", tên tuổi của cặp song ca Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc được biết đến nhưng cũng từ sau ca khúc này thì hai người "giậm chân tại chỗ". Vì sao vậy?
- Có thể coi Vầng trăng khóc là vương miện đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của tôi và Khánh Ngọc, đó có thể coi là thành quả kỳ diệu mà chúng tôi đạt được. Song gần đây, cũng có những bài khá "hit" với khán giả như Cơn mưa bắt đầu tình yêu. Cả hai đều ý thức sẽ luôn mới mẻ trước công chúng và chắc chắn sẽ lại có điều kỳ diệu như Vầng trăng khóc xảy ra (cười).
- Lúc nào cũng thấy anh nhắc đến Khánh Ngọc, hai người cũng luôn xuất hiện cùng nhau, vậy anh có thể nói một cách rõ ràng nhất về mối quan hệ của hai người?
- Chưa bao giờ chúng tôi không rõ ràng về chuyện tình cảm trước công chúng. Xin khẳng định một lần nữa, tôi và Ngọc là anh em. Chúng tôi quá hiểu nhau nên có thể vì vậy mà không yêu nhau được nên sẽ là tri kỷ mà thôi. Dĩ nhiên cũng có những lúc cả hai thấy "rung rinh" nhưng đó chưa phải là tình yêu.
- Anh và Khánh Ngọc rất hiểu nhau nhưng chắc hẳn cũng có nhiều điểm khác nhau, đó là gì vậy?
- Thực ra chúng tôi có nhiều điểm khác biệt lắm. Khánh Ngọc là một cô em gái dễ thương, tốt bụng, song cô ấy là người sôi nổi, ồn ào còn tôi lại thích sự yên tĩnh, thâm trầm. Chúng tôi đều thích mặc quần short nhưng nói thật là tôi không thích cô gái mặc loại quần đó (cười). Tính cách của Ngọc đôi khi giống con trai mà tôi lại thích những cô gái nền nã một chút và có gương mặt kiểu như Chương Tử Di vậy (cười).
- Kỷ niệm nào giữa hai người mà anh nhớ nhất?
- Có rất nhiều kỷ niệm nhưng tôi nhớ nhất là một lần đi diễn tỉnh, sân khấu ngoài trời có những con thiêu thân bay kín đặc, chúng tôi đang song ca, đột nhiên cả hai đứa im bặt nhìn nhau, hóa ra là mỗi đứa đều ngậm một con thiêu thân nên không sao hát được.
- Cả hai đã song ca với nhau hơn 2 năm, vậy chẳng lẽ trong khoảng thời gian đây hai người không có những tình yêu của riêng mình?
- Tất nhiên là có, tôi cũng từng thương mến một cô gái ở Mỹ, thời gian ấy chỉ trong khoảng 1 tháng tôi nhận ra rằng nếu mình yêu người ta mà không được ở bên cạnh thì tình yêu ấy khó bền vững và tôi dừng lại để tránh cho cô gái ấy sự khổ đau. Hiện tại tôi ưu tiên cho công việc và sẽ yêu bù sau vậy (cười).
Huyền My thực hiện