
Ca sĩ Tuấn Ngọc.
- Anh cảm thấy thế nào khi live show chính thức đầu tiên của anh ở Việt Nam sắp được tổ chức?- Tôi đang tập trung chuẩn bị cho chương trình, chỉ mong nó sẽ chu đáo. Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi bây giờ.
- Khi đã được khán giả hải ngoại yêu thích như vậy, về nước làm liveshow lần này, anh cảm có những áp lực gì?
- Đối với tôi, khán giả của tôi ở đâu cũng vậy. Khi khán giả đến với mình là họ đã dành sẵn cho mình những tình cảm đặc biệt. Và ở đâu đi nữa tôi rất trân trọng điều này. Bởi vậy, mỗi buổi trình diễn đều có áp lực riêng. Hơn nữa, đây là lần biểu diễn chính thức đầu tiên của tôi ở VN nên áp lực lớn hơn nhưng với tôi: nếu càng tập dượt kỹ thì áp lực sẽ bớt đi và mình càng tự tin hơn.
- Làm sao đến giờ giọng anh vẫn trầm ấm và nồng nàn đến vậy?
- Tiếng hát đã đến với tôi từ lúc mới sinh ra đời. Tôi nghĩ mình có thể tập luyện cho giọng hát hay hơn. Điều tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ là: Giọng hát chỉ là yếu tố đầu tiên, nhưng yếu tố quan trọng nhất để sống mãi trong lòng người nghe là chính tình cảm thật sự mà người ca sĩ gửi gắm qua tiếng hát.
- Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nam, khi về nước thường có người tình rất trẻ đẹp. Còn anh thì sao?
- Hồi tôi còn trẻ, theo tôi biết tôi có rất nhiều khán giả là nữ. Nhưng theo thời gian, tuổi đời chồng chất, tôi có nhiều khán giả nam hơn. Tôi có người tình Thái Thảo luôn kề bên là đủ rồi!
- Chuyện về định cư ở Việt Nam, anh nghĩ thế nào?
- Tôi còn nhiều chuyện phải lo bên Mỹ và con tôi vẫn còn nhỏ nên tôi chưa có ý định định cư ở Việt Nam. Ngay cả 2 đêm trình diễn trong nước lần này chỉ là chuyện tình cờ, không định trước. Vì thế, việc về nước định cư, hát thường xuyên tại những phòng trà chắc cũng còn lâu.
- Trang phục của anh mỗi khi ra sân khấu hoặc trên các video clip, gọn gàng, lịch lãm và rất đàn ông. Anh nghĩ gì về trang phục của nam ca sĩ trẻ hiện nay ở Việt Nam?
- Không bao giờ tôi nghĩ mình là người có dáng lịch lãm hay đẹp như mọi người khen. Tôi chỉ muốn chọn đúng loại quần áo hợp với tính cách của mình thôi. Quần áo dù mốt cách mấy nếu không hợp tôi cũng không mặc.

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Ngọc - Thái Thảo.
- Anh và chị Thái Thảo đều là ca sĩ, anh có định hướng cho con gái theo nghệ thuật?- Tôi rất muốn con cái trở thành ca sĩ như vợ chồng tôi. Vì đối với tôi được hát là niềm hạnh phúc, huống chi đó là một nghề của tôi. Nhưng tôi tôn trọng quyền tự do chọn lựa nghề nghiệp của các con chứ không áp đặt.
- Anh cảm thấy thế nào khi một số ca sĩ trẻ hiện nay cố bắt chước giọng hát của anh?
- Tôi cảm thấy vui vui khi có những ca sĩ đi sau chịu ảnh hưởng của mình. Cũng giống như tôi đã chịu ảnh hưởng những ca sĩ Mỹ. Nhưng tôi mong họ là chính mình, đừng cố thành Tuấn Ngọc nữa.
- Rất nhiều bạn trẻ bây giờ muốn trở thành ca sĩ. Anh có điều gì chia sẻ với họ?
- Tôi bắt đầu đi hát từ khi còn học mẫu giáo, nhưng khi tôi quyết định bước chân vào nghề thì ấn tượng đầu tiên là sự khó khăn. Vì vậy mà các bạn trẻ muốn trở thành ca sĩ đừng nản lòng. Còn bí quyết hát thì thật đơn giản, phải tập luyện nhiều và chọn loại nhạc có giá trị và hợp với con người của mình.
- Sinh ra, lớn lên và lấy vợ, có thể nói là sống trong môi trường gia đình nhạc sĩ, ca sĩ, anh thấy mình được gì và mất gì?
- Tôi cảm thấy mình rất may mắn, cám ơn cuộc đời đã cho tôi rất nhiều, tôi chẳng có gì phàn nàn cả.
- Những ca khúc mà anh thể hiện rất lãng mạn. Còn ngoài đời anh là người như thế nào?
- Ca hát là một nghệ thuật, như là hội họa hay văn chương. Khi bạn thấy cách chọn bài của người ca sĩ, bạn có thể hiểu được ít nhiều nhân cách của họ.
- Anh thích gì nhất ở Hà Nội?
- Tôi từng ra Hà Nội và được ăn ở nhiều nơi, đó là nhờ vợ tôi là người có "tâm hồn ăn uống" đã dẫn tôi đi cùng. Tôi biết Hà Nội có nhiều món ngon, nhất là chả cá Lã Vọng. Tôi rất mong có dịp trở lại Hà Nội với gia đình.
- Mỗi khi nghe anh hát, dù là bài nào vẫn thấy có một triết lý riêng và cảm xúc riêng, sâu lắng và đầy đủ ý niệm của cuộc sống. Anh làm sao để có được điều đó?
- Tôi là con người thích sự cải tiến, không những về nghề nghiệp của mình mà cả về phương diện trí tuệ, cùng với kinh nghiệm, cảm xúc của đời sống mà tôi trải qua đã giúp cho tôi có một cái nhìn chín chắn về cuộc đời. Chính những điều này làm tôi cảm nhận bài hát theo cách của riêng tôi.
- Anh cảm thấy mình hợp với tác phẩm của nhạc sĩ nào nhất?
- Hình như tôi hợp nhất với nét nhạc của anh Từ Công Phụng, mặc dù bài nổi tiếng nhất của tôi là của anh Ngô Thụy Miên. Ai cũng bảo tôi có nét mặt buồn nhất là khi tôi hát. Nhưng làm sao tôi cười được khi bài hát đó có nội dung buồn.
- Nghệ sĩ nói chung thường đa tình. Còn anh thì sao?
- Đúng vậy, nghệ sĩ là những người đa tình, nhưng vì tôi là người có gia đình rồi nên chỉ còn đa tình khi trình diễn những bài hát tình cảm thôi. Nếu cho tôi trẻ lại, tôi vẫn chọn nghề hát này.
- Ngoài nghề ca hát là chính, anh còn nghề tay trái nào?
- Ngoài việc trình diễn trên sân khấu, nghề ca hát đòi hỏi nhiều thời gian cho sự nghiên cứu học hỏi khác. Thời gian của tôi khá bận nên hầu như không còn cho những công việc khác.
- Tại sao anh chọn nghệ danh Tuấn Ngọc?
- Năm tôi được 7 tuổi thì gia đình chuyển từ Đà Lạt vào Sài Gòn. Khi còn hát ở Đài phát thanh Đà Lạt, tên thật của tôi là Anh Tuấn, nhưng khi hát trong Sài Gòn, có một ông kịch sĩ cũng có tên là Anh Tuấn thành ra Đài buộc phải đổi tên khác để không bị trùng. Bố tôi đặt tên mới cho tôi là Tuấn Ngọc (chắc là "dựa hơi" vào ca sĩ Anh Ngọc là người đang nổi tiếng thời đó).
(Theo VnExpress)