![]() |
Ca sĩ Tùng Dương. |
Tùng Dương là người mặc rất ấn tượng và làm mới hình ảnh nhanh chóng. Hôm thì anh nuôi tóc để râu, trông rất ngầu, hôm thì tóc xoã, áo đen thêu hình âm dương, đánh mắt xếch đậm nét liêu trai. Sự thay đổi đó cũng dễ hiểu bởi anh là người mê và có chút vốn kiến thức về thời trang. Anh thổ lộ, mê thời trang đến nỗi hồi nhỏ thường lôi cả đống búp bê ra để tạo mẫu cho chúng và anh cũng là người biết làm điệu. Hơn 10 tuổi, trong một lần thi giọng hát hay toàn quốc lứa tuổi thiếu niên, chuyên gia trang điểm tô son chưa đậm, anh không hài lòng và lấy son tô môi đỏ chót. Sự điệu đà của anh khiến cho ban giám khảo cuộc thi và khán giả cười nghiêng ngả, còn anh lại rinh về cho đoàn Hà Nội tấm huy chương bạc.
Bạn bè anh nói ngoài đời anh ăn mặc giản dị. "Gu" của anh là tóc cột đuôi gà, đi tông, quần áo khá rộng, túi đeo lủng lẳng bên hông và phóng xe máy ào ào. Về nhà, anh diện quần ngố, áo phông, trông ít ra dáng ca sĩ. Từ ngày nổi tiếng, Tùng Dương chăm chút hơn về hình thức. Nhưng anh thừa nhận, dáng người gầy nhẳng nên rất khó chọn trang phục. Anh đã mất công nhờ các nhà thiết kế nghiên cứu chọn cho mình bộ cánh có thể khắc phục những khuyết điểm của cơ thể nhưng xem ra rất khó có style nào phù hợp với thân hình mảnh mai của anh. Đặc biệt, anh không mặc áo vest bởi đơn giản anh không hợp.
Trong chương trình Con đường âm nhạc Những giấc mơ trên sóng mới đây, khi thể hiện những ca khúc của Phó Đức Phương, anh làm khán giả choáng khi xuất hiện với bộ trang phục giống chiếc áo choàng màu đen, phía trước in hình âm dương ngũ hành, mặt trang điểm rất đậm, trông huyền bí, có cảm giác lúc thăng hoa, anh sắp bay lên cõi Niết bàn.
Thực ra, đến khi thể hiện những ca khúc trong Nhật thực của nhạc sĩ Ngọc Đại thì Tùng Dương mới phá cách trong trang điểm và thời trang, trông rất "quái", phù hợp với chất nhạc của Ngọc Đại. Có những câu trong bài Tự tình "Anh ơi hãy ghì chặt em, hôn đi môi em như ủ lúa, em hoang, em mang cả trời", thì khán giả không chỉ cảm nhận bằng thính giác mà cần cả những xúc cảm bằng trực giác và các giác quan khác nữa thì mới thấm được. Tùng Dương giải thích "chính vì thế mà tôi cũng phải trang điểm bạo liệt hơn, nóng bỏng hơn".
Ban đầu, thấy con trai trang điểm khác thường, bố mẹ anh phản đối rất dữ và cho đó là một sự lập dị không cần thiết. Nhưng khi ngồi trong rạp, nghe anh hát Tự tình thì bố mẹ anh mới hiểu vì sao con trai họ lại mất công trang điểm cầu kỳ đến như vậy. Anh còn mạnh tay hơn khi tô đậm khuôn mặt một cách khá quái đản, khác người trong Mưa bay tháp cổ. Anh cho rằng "Khi hoá thân vào nhân vật trong tác phẩm âm nhạc, đã hết mình vì nghệ thuật thì trang phục, thậm chí là giới tính sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Và đôi khi tôi cũng thích những chiếc áo lập dị".
Cũng đã không ít khán giả phàn nàn rằng chất giọng anh hay thế nhưng ăn mặc xấu tệ. Anh khẳng định, mình không ăn mặc xấu mà là người ăn mặc lên thì mọi người đều biết đó là Tùng Dương.
(Theo Kinh Doanh & Sản Phẩm)