- Trở lại với một vai diễn nghiêm túc sau 8 năm "quậy" tưng bừng với các vai hài, cảm giác của anh như thế nào?
- Con đường sáng đặt ra không ít thách thức với riêng với tôi, mà cả các nhà làm phim và đoàn làm phim. Nhân vật chính là người có công làm đặt nền móng cho ngành tình báo Việt Nam, anh hùng Đào Phúc Lộc. Chiến công và sự nghiệp của ông đã được ghi vào sử sách, nhưng cuộc đời thực của ông chưa được nhiều người biết đến.
Không biết khán giả có trông chờ bộ phim này hay không chứ tôi thấy có trách nhiệm với bộ phim và với chính bản thân mình, cả với các nhân vật lịch sử. Khó khăn không nhỏ với diễn viên thể hiện vai diễn này vì đây là nhà tình báo chiến lược chứ không phải tình báo điệp viên, mà thế mạnh của tôi là diễn xuất hành động.
Lịch quay cấp tập và không phải lúc nào tôi cũng bố trí được thời gian tốt để làm phim. Bối cảnh lại di chuyển qua nhiều địa điểm trong nước, từ Bắc vào Nam, đến cả vùng Đông Nam Bộ như: Củ Chi, Cần Giờ, Cần Đước, Vàm Cỏ Đông.
|
|
|
Diễn viên Xuân Bắc. |
- Nếu vai diễn không thành công sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi và những hệ lụy khác nữa, anh nghĩ sao?
- Tôi không liều nhưng chấp nhận mạo hiểm. Tôi ghét làm những việc không ra mồ hôi, nhưng không phải là việc cơ bắp. Tôi thích những vai diễn khiến tôi trăn trở và sáng tạo. Thế thì mới cảm thấy đang làm nghệ thuật.
- Nhưng hồi là sinh viên Đại học Sân Khấu Điện Ảnh anh không thích môn lịch sử?
- Đây là lịch sử đấu tranh giữ nước, nhân vật đời thường như hơi thở, chứ không phải khái niệm hay quan niệm. Khi nhận lời, tôi chưa đọc kịch bản. Nhưng tôi biết anh Thanh, chị Khanh và quý anh chị từ lâu. Khi anh lựa chọn tác phẩm để làm thì tôi tin vào quan điểm nghệ thuật và lựa chọn của anh.
Sau khi nhận lời, tôi đi Cộng hòa Czech biểu diễn mang theo bộ kịch bản và đánh dấu những đoạn cần bàn bạc với đạo diễn. Trước khi vào những cảnh quay đầu tiên, tôi nói với anh Thanh: "Lâu rồi, em chỉ làm hài kịch nên khi nào sai thì anh nhắc nhở nhé". Rất may, tôi được đào tạo bài bản và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nên không diễn theo bản năng. Có lúc, tôi diễn chưa được, anh Thanh trêu tôi: "Tưởng Xuân Bắc diễn thế nào chứ". Thế là tôi tìm cách sáng tạo tốt hơn.
- Đóng bộ phim này, anh có cảm nhận gì?
- Tôi vào vai với lòng say mê, hăng hái và trách nhiệm với công việc chứ không phải để mọi người nhìn vào khen hay để khẳng định điều gì cả. Với nhân vật Đào Phúc Lộc, một bộ phim đầy đủ và chi tiết thì phải đến 150 tập. 15 tập chỉ ở mức khái quát nên hành động của nhân vật không nhiều.
Tuy vậy, có những chi tiết gây hứng thú vì hành động của nhân vật rất quyết liệt. Cảnh ông nổ súng đánh Chánh Tổng hay cảnh ông tỏ tình với vợ đều rất thú vị, nếu khán giả chú ý xem, hi vọng có những đồng cảm nhất định.
- Bộ phim được đầu tư kinh phí gấp đôi, gấp ba mức bình thường. Vậy cát-xê của anh thì sao?
- Cát-xê không nằm trong danh mục những vấn đề tôi quan tâm. Tôi chỉ nói với đạo diễn là tôi làm một bộ phim mà tôi thích. Tham gia Con đường sáng, tôi phải bỏ nhiều sô diễn và những công việc kiếm tiền thuần túy trong 3-4 tháng, thậm chí cãi nhau với vợ vì đi diễn nhiều quá!
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
