Tôi 42 tuổi, là con trưởng trong gia đình, đang làm công việc văn phòng với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi khó khăn vì phải nuôi hai con đang học cấp 2. Dưới tôi còn có hai em trai đã lập gia đình, làm ăn khá giả, nhà cửa khang trang, hiện sống ở quê gần bố mẹ. Năm nào cứ đến Tết, hai em đều biếu bố mẹ vài chục triệu đồng trong khi tôi chỉ biếu quà mà không đưa phong bì. Điều này làm tôi thấy rất ngại và có phần tự ái vì là con cả nhưng lại không thể biếu bố mẹ nhiều tiền như các em. Năm ngoái, một người em họ trong nhà còn vô tình nhắc đến chuyện vợ chồng hai em đều đã mời bố mẹ đi du lịch nhưng chưa thấy tôi đứng ra tổ chức cho ông bà đi chơi lần nào.
Tết Nguyên đán năm nay lại sắp đến, tôi sợ những buổi tụ tập họ hàng, rượu vào lời ra rồi lại bị bố mẹ, anh em, họ hàng so sánh, khinh vì nghèo. Không chỉ vấn đề biếu tiền Tết bố mẹ mà ngay cả lì xì cho các cháu, tôi cũng phải xoay xở. Hiện tại, tôi vẫn lì xì các cháu thân thiết trong nhà 50.000 đồng là mệnh giá cao nhất, còn họ hàng xa hay hàng xóm tôi chỉ mừng 10.000 đồng. Tôi biết mình bị mang tiếng ki bo nhưng với hoàn cảnh như hiện tại, tôi không có nhiều hơn để cho mọi người. Xin độc giả cho tôi lời khuyên có nên về quê ăn Tết hay ở lại thành phố đợi qua Tết mới về thăm bố mẹ?
Tuấn Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.