- Nhìn lại năm 2006, chị thấy mình đã làm được những gì?
- Cuối năm 2006 là khoảng thời gian bận rộn nhất của tôi. Vào tháng 10, tôi diễn cùng Akala ở Hà Nội và TP HCM. Tháng 11, tôi tham gia Tour của chị Mỹ Linh. Tháng 12, tôi nhận được lời mời viết nhạc cho một tổ chức phi chính phủ những người bị bệnh HIV nói lên quan điểm của mình bằng âm nhạc đặc biệt là rap.
![]() |
|
Kim: "Tôi không muốn mình già". |
- Được làm việc cùng Diva Việt Nam như ca sĩ Mỹ Linh, chị cảm thấy thế nào?
- Chị Mỹ Linh là một người rất vui tính, dễ gần và cởi mở. Khi hát chung trên sân khấu, tôi được nghe rõ hơn giọng hát của chị, một giọng hát tuyệt vời. Bên cạnh đó, tôi cũng rất khâm phục nghị lực của chị Linh. Vài tuần trước khi liveshow diễn ra, ngày nào chị Linh cũng luyện hát cùng ban nhạc gần 20 bài liên tiếp.
- Mới 16 tuổi đã tự sáng tác bài hát, ra album riêng, nhiều người nói chị già trước tuổi, chị nghĩ sao?
- Tôi thực sự thấy buồn vì tôi không muốn mình già. Tôi cũng không muốn người khác nghĩ mình già. Tôi chỉ nghĩ lúc nào mình cũng 13-14 tuổi thôi (cười) nhưng bây giờ tôi đã là thiếu nữ rồi đấy. Thời gian trôi nhanh quá!
- Kế hoạch của chị trong năm 2007 là gì?
- Tôi sẽ học nhảy và viết thật nhiều bài rap, đồng thời cố gắng thành thạo keyboard để sáng tác. Tôi muốn phát triển sự nghiệp ca nhạc của mình.
- Còn việc học của chị thì sao?
- Tôi đang học trường cấp 3 tại trường Lê Thánh Tông, Hà Nội. Dù bận rộn đến đâu tôi cũng sẽ bố trí thời gian thật hợp lý cho việc học tập.
(Theo VTV.vn)
