Lửa luôn là yếu tố chủ đạo và làm thăng hoa cảm xúc trong mỗi cuộc trình diễn của Đào Anh Khánh, bởi vậy khi không có nó, họa sĩ này chưa đi đến sự thỏa mãn tận cùng. Anh tâm sự: "Trong buổi Đáo xuân hôm trước, tôi không hài lòng và biết chắc là khán giả thất vọng bởi không có sự ấm áp của ngọn lửa, không gian sẽ lạnh lẽo và tẻ nhạt. Sau buổi diễn hôm đó, trong tôi như dồn nén và dường như có một ngọn lửa đang sắp bùng lên, nếu không có lửa, có lẽ tôi sẽ chết".
Màn đốt lửa vào ngày hôm sau chỉ diễn ra trong sự chứng kiến của một số người bạn thân của Đào Anh Khánh. Vẫn trong trang phục quần một ống nhưng không hóa trang cơ thể, Đào Anh Khánh độc diễn dưới những dàn lửa cao. Không có nhiều khán giả nhưng bạn bè của anh đã trầm trồ thán phục bởi sự sắp xếp hợp lý của những màn lửa cháy rất ngoạn mục. Đào Anh Khánh tỏ ra luyến tiếc vì đã không thể thực hiện màn lửa này đúng vào ngày Đáo xuân, anh cho rằng nếu có lửa vào ngày hôm trước, chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc không thể quên với công chúng. Tuy nhiên, họa sĩ tỏ ra mãn nguyện vì đã thực hiện được ước nguyện của riêng mình.Với Đào Anh Khánh, lửa giống như hơi thở và thiếu nó cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa.
Một số hình ảnh về màn trình diễn lửa hôm 18/2.
Huyền My