Chiếc Airbus A320 đang từ từ hạ cánh bất ngờ trượt khỏi đường băng ngập nước, trôi ngang qua một đại lộ đông đúc cạnh sân bay và đâm sầm vào trạm xăng gần đó. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, cả chiếc máy bay và trạm xăng chìm trong biển lửa.
Vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không Brazil đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người. Chiếc máy bay của Hãng hàng không TAM Airlines chở 180 hành khách và sáu nhân viên phi hành đoàn. Theo các nhân viên cứu hộ, không một ai có thể sống sót bởi nhiệt độ trong xác chiếc máy bay lên đến 1.000 độ C. Đồng thời có 15 người làm việc tại trạm xăng thiệt mạng. Cho đến tối qua, các đội cứu hộ đã đưa được 90 thi thể cháy đen ra khỏi xác máy bay.
Tại hiện trường, đuôi chiếc máy bay đâm vào tòa nhà của Hãng TAM Airlines bên cạnh trạm xăng, lửa lan sang những tòa nhà cạnh đó. Luis Santos, đỗ xe ngay tại trạm xăng lúc đó, nhớ lại: “Chiếc máy bay thình lình xuất hiện và trôi qua đầu chúng tôi”. Theo nhà chức trách, nhiều khả năng viên phi công lái máy bay khi không thể đáp đã cố gắng đưa máy bay cất cánh. Eilas Rodrigues Jesus, nhân viên Hãng TAM Airlines, miêu tả: “Bất thình lình tôi nghe một tiếng nổ lớn và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tôi ngẩng lên và thấy một quả cầu lửa khổng lồ, rồi mùi xăng và lưu huỳnh khét lẹt lan nhanh”.
Đây là tai nạn máy bay lớn thứ hai tại Brazil trong vòng chưa đầy một năm. Điều đáng nói là trước đó các chuyên gia hàng không Brazil đã nhiều lần cảnh báo đường băng của sân bay Congohas - cảng hàng không lớn nhất Brazil - quá ngắn để các máy bay lớn đáp trong điều kiện trời mưa. Một ngày trước vụ tai nạn này, một chiếc máy bay nhỏ cũng bị trượt khỏi đường băng ngập nước nhưng may mắn không ai bị thương.
Tương tự, vào năm 1996, một chiếc Fokker-100 cũng của TAM Airlines trượt khỏi đường băng và nổ tung, cướp đi sinh mạng của 99 người. Tháng hai vừa qua, Tòa án Sao Paulo ra lệnh cấm ba loại máy bay lớn sử dụng đường băng này do lo ngại về độ an toàn của nó. Tuy nhiên sau đó lệnh cấm bị dỡ bỏ do áp lực từ phía lãnh đạo sân bay.
Hôm qua, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố quốc tang ba ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Người phát ngôn của tổng thống khẳng định chưa công bố chính thức nguyên nhân vụ tai nạn bởi mối quan tâm duy nhất hiện tại là các nạn nhân và gia đình của họ.
Cũng trong ngày 17/7, tại Colombia, một chiếc máy bay chở 54 hành khách và năm nhân viên phi hành đoàn bị trượt khỏi đường băng và đâm xuống biển Caribbean. Rất may là hành khách được sơ tán kịp thời và chỉ có bảy người bị thương. Chiếc máy bay Embraer 190 gặp tai nạn khi đáp xuống sân bay Simon Bolivar tại thành phố du lịch nổi tiếng Santa Marta ở vùng bờ biển phía bắc Colombia
(Theo Tuổi Trẻ)