- Sắp đến ngày hội ngộ các quý bà thế giới trên sân khấu thi nhan sắc, cảm xúc của chị thế nào?
- Tôi cùng Á hậu 1 Thu Hà đang trong thời gian hoàn thành nốt nội dung các khóa đào tạo ở nhiều lĩnh vực do các chuyên gia hướng dẫn. Nhìn chung là khá bận rộn vì vừa phải lo chuẩn bị mọi mặt cho cuộc thi vừa phải quán xuyến công việc gia đình và công ty. Tuy vậy tôi cảm thấy rất thoải mái, tự tin chứ không bị áp lực gì cả.
![]() |
Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 Hoàng Thị Yến. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Chị đã chuẩn bị được gì cho lần đọ sắc quan trọng này?
- Về trang phục truyền thống thì nhà thiết kế Ngô Nhật Huy sẽ tài trợ cho tôi một chiếc áo dài rất đặc biệt. Còn đầm dạ hội tôi chọn thương hiệu Demi Duy. Ở vòng thi trong nước, hai nhà thiết kế này cũng tài trợ trang phục cho tôi rất thành công nên lần này tôi vẫn tin tưởng nhờ cậy họ. Tôi chọn 3 màu đỏ, cam và vàng để may trang phục dạ hội trình diễn trên sân khấu.
Vừa rồi tôi cùng nhà thiết kế Demi Duy đã cùng thảo luận và quyết định chọn các kiểu đầm đơn giản nhưng vẫn thể hiện được nét đẹp tinh tế, sang trọng. Ngoài ra, tôi cũng được cả hai nhà thiết kế trên tài trợ một số bộ trang phục áo dài và dạ hội để tham gia giao lưu trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới tại Vũng Tàu.
Trong phần thi tài năng, tôi dự định mặc áo tứ thân, biểu diễn thật hay một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh cho bạn bè quốc tế thưởng thức.
- Ngoài kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần có để dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới, chị chăm sóc vóc dáng, nhan sắc của mình thế nào?
- Thời gian đầu khi mới tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam, quả thực tôi cũng cảm thấy khá mệt vì lịch trình hoạt động của cuộc thi rất dày. Nhưng bây giờ tôi đã quen với cường độ làm việc liên tục và nghiêm túc như vậy rồi. Tôi cũng biết tự chăm sóc sức khỏe nhiều hơn để không bị mất sức. Hàng ngày tôi ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, trái cây, uống sữa ngày 3 lần và uống thật nhiều nước. Để dưỡng da thì cứ hai buổi tối mỗi tuần tôi đắp mặt nạ dưỡng da. Nhờ vậy mà cho đến lúc này, tôi vẫn cảm thấy rất khỏe và tràn đầy năng lượng.
![]() |
Hoa hậu Hoàng Thị Yến (phải) và nhà thiết kế Demi Duy (trái) trong buổi thảo luận ý tưởng may trang phục dạ hội chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009. Ảnh: Hương Giang. |
- Chị nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội giành chiến thắng?
- Bây giờ thì rất khó để nói về tỷ lệ phần trăm thành công ở một cuộc thi sắc đẹp vì các tiêu chí chỉ mang tính tương đối. Tôi nghĩ việc đánh giá này là trách nhiệm của hội đồng giám khảo. Ngay cả dự đoán của các chuyên gia sắc đẹp hàng đầu thế giới trên Global Beauties về chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ mỗi năm cũng vẫn thường sai đấy thôi (cười).
- Trong dịp gặp gỡ bạn bè thế giới sắp tới, chị sẽ giới thiệu về Việt Nam thế nào?
- Tôi sẽ nói về đất nước và con người Việt Nam cho họ nghe. Tôi nghĩ sự đa dạng trong truyền thống văn hóa của 54 dân tộc anh em cùng những bộ trang phục độc đáo, những món ăn, lễ hội đầy màu sắc chỉ có ở Việt Nam sẽ khiến các người đẹp thế giới thích thú. Ngoài ra, tôi còn muốn giới thiệu nhiều di sản văn hóa, di sản thiên nhiên của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại cùng tiềm năng du lịch, kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung. Tôi nghĩ hình ảnh một đất nước Việt Nam ổn định, năng động, đang trên đà hội nhập phát triển chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế.
- Một thời gian khá dài bận rộn với cuộc thi trong nước và bây giờ lại chuẩn bị thi thế giới, chị quán xuyến công việc gia đình và công ty thế nào?
- Ở công ty tôi phải nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ phần việc của mình. Chỉ khi có những việc quan trọng tôi mới trực tiếp tham gia hoặc đảm trách qua điện thoại, email. Còn ở nhà thì nhờ có bà ngoại giúp đỡ thêm nên mọi việc cũng khá ổn. Các con tôi đều đã lớn và rất tự lập nên tôi cũng yên tâm không phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho chúng nữa.
|
Đã quen với dư luận tốt và xấu hướng về mình, Hoa hậu Hoàng Thị Yến rất vững vàng và tự tin. Ảnh: Hương Giang. |
- Trở thành Hoa hậu Quý bà Việt Nam, đồng thời là người đại diện quốc gia dự thi nhan sắc quốc tế, cuộc sống của chị có những thay đổi gì?
- Cho đến giờ thì cũng chưa có nhiều thay đổi đâu. Ngoại trừ việc tôi phải bận rộn 3 buổi mỗi ngày để tập luyện và học thêm một số kiến thức chuẩn bị cho cuộc thi thế giới thì mọi thứ vẫn thế. Việc được mọi người chú ý hay dự luận khen chê, tốt, xấu trước mặt và sau lưng tôi từng trải qua rồi. Đó là khi tôi đoạt ngôi Hoa khôi Thái Nguyên và lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1996. Bây giờ tôi trưởng thành hơn trước nhiều, bên cạnh lại có gia đình, bạn bè nên rất vững vàng, yên tâm. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng xấu đến tâm lý, cuộc sống của mình đâu.
- Một trong những trách nhiệm của các Hoa hậu là tham gia công tác từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Chị đã có kế hoạch gì cho những hoạt động này chưa?
- Việc chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thì tôi vẫn thường làm cùng bạn bè, với địa phương nơi gia đình tôi đang cư trú và cả nơi đặt văn phòng công ty. Sau khi đăng quang, tôi đã tham gia hai chuyến đi từ thiện. Đầu tiên là hoạt động cùng diễn đàn VietCaravan tới miền Trung thăm hỏi đồng bào bị bão lũ với những phần quà là gạo, mì gói và chút tiền mặt. Gần đây nhất là hoạt động tham dự đêm hội "Chung một tấm lòng vì người nghèo Ninh Thuận", tôi cũng đồng hành với UBND tỉnh Ninh Thuận và các doanh nghiệp khác quyên góp được gần 80 tỷ đồng xây Nhà Đại đoàn kết cho gần 5.000 hộ nghèo của tỉnh. Sắp tới tôi dự định vẫn tiếp tục tham gia những công tác như thế.
|
Ướm thử trang phục để chọn kiểu dáng và màu sắc phù hợp với vóc dáng và độ tuổi. Ảnh: Hương Giang. |
- Kỷ niệm nào trong vòng thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam vừa qua khiến chị nhớ nhất?
- Đó là khi chúng tôi đến thăm Trung tâm phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật TP HCM. Tất cả thí sinh chúng tôi đều rất xúc động khi nhìn những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn. Tôi luôn tự nhủ mình còn phải làm nhiều việc hơn nữa để chia sẻ khó khăn với cộng đồng.
- Chị có thể giới thiệu một chút về chồng và hai con chị?
- Chồng tôi hiện làm trưởng đại diện một hãng máy in kỹ thuật số của Đức tại Việt Nam. Hai con tôi thì cháu trai năm nay 11 tuổi, 5 năm liền là học sinh giỏi và hiện học lớp 6. Con gái nhỏ năm nay 4 tuổi đang học mẫu giáo, rất xinh xắn, đáng yêu.
Hương Giang thực hiện