
Họa sĩ Ngô Thế Quân.
- Là họa sĩ thiết kế báo, anh đã đến với vai Sài như thế nào ?- Trước đây tôi đã đọc tiểu thuyết Thời xa vắng bản gốc, rất thích. Khi thấy ti vi thông báo tuyển diễn viên cho phim, tôi quyết định đến thử vai nhưng không mấy hy vọng. Không ngờ sau khi đóng thử một vài tiểu phẩm, đạo diễn đã cho tôi cơ hội quý báu này.
- Đóng vai Sài, anh gặp áp lực gì?
- Cũng có cái khó vì hình tượng nhân vật đã quá sâu đậm trong lòng nhiều độc giả yêu văn học Việt Nam. Tôi không hề tập hoặc diễn thử trước khi quay, chỉ đọc kỹ kịch bản và diễn đúng theo cảm xúc. Đạo diễn yêu cầu tôi diễn chân thực. Do ngoại hình khá phù hợp với nhân vật nên tôi gặp nhiều thuận lợi, hầu như không cần hóa trang.
- Anh thấy tính cách của Giang Minh Sài thế nào?
- Tôi thích cái chất nông dân, hiền lành của nhân vật, nhưng không thích tính nhu nhược của Sài. Ở ngoài đời, tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng rất hiền lành đấy nhé.
- Phản ứng của anh ra sao khi nghe thấy giọng của mình trên phim?
- Tôi biết tiếng nói của mình không hay, tuy nhiên do đạo diễn yêu cầu nên tôi đành phải tự lồng tiếng. Nhưng trong phim, nghe cũng không đến nỗi đấy chứ!
- Anh thích nhất cảnh nào trong phim?
- Tôi thích nhất cảnh trong quân đội, được sinh hoạt như những người lính. Còn cảnh khó nhất là khi đọc thư của người yêu, phải tưởng tượng ra rất nhiều mới nhập vai nổi.
- Trong quá trình đóng phim, nhà văn Lê Lựu nhận xét gì về anh?
- Từ khi đóng phim, tôi may mắn được gặp nhà văn nhiều lần. Sau đó lại giúp nhà văn phát hành một số ấn phẩm. Cũng mừng khi được bác khen: "Không ngờ được gặp người đúng như tưởng tượng".
- Cát-xê cho vai diễn này là bao nhiêu?
- 12 triệu đồng.
- Đóng chung cùng hai người đẹp, anh thấy họ diễn ra sao?
- Tôi thấy khả năng diễn xuất của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền (vai Hương) cũng bình thường. Đối với tôi, cô ấy chỉ là một người bạn tốt, tính rất hồn nhiên. Khi diễn với chị Dung (vai vợ Sài), tôi thấy thoải mái hơn. Có lẽ vì chị ấy đã là diễn viên chuyên nghiệp, trong khi cả tôi và Huyền đều nghiệp dư.
- Anh Sài ngoài đời thích tuýp phụ nữ như thế nào?
- Rất khó nhận xét vì phụ nữ như một loại hoa vậy, mỗi người một vẻ. Tôi thích tuýp người hiền dịu, có kiến thức. Tiếc quá, tôi không gặp may như anh Sài trên phim - người đàn ông hào hoa.