
Phương "cóc" là ngôi sao sáng tại SEA Games 2003. Ảnh: Lan Anh
- Tại sao anh lại quyết định giải nghệ sớm như vậy?
- Chấn thương ở đầu gối của tôi đã kéo dài dai dẳng rất lâu. Mệt mỏi đã khiến cho tôi không còn nhiều hứng thú khi thi đấu trên sân nữa. Tiếc thì tiếc nhiều lắm nhưng cũng đã tới lúc phải dừng rồi. Tôi không tin mình có thể thi đấu đỉnh cao tốt được nữa.
- Vết chấn thương đó nặng tới mức nào mà anh lại đưa ra quyết định như vậy?
- Chấn thương đầu gối của tôi bắt đầu từ một pha va chạm từ mùa giải 2000-2001. Sụn chêm tổn thương, dây chằng chéo trước gần như đứt và dưới bánh chè có dịch. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là chấn thương bình thường vẫn cố sức thi đấu, nhưng rồi ngày càng nặng hơn khi tôi vẫn cố sức đá.
- Trong suốt 4 năm qua, chấn thương dai dẳng nhưng anh cũng có những lúc toả sáng như ở SEA Games 2003. Nhiều cầu thủ, VĐV đã coi anh là tấm gương kiên trì rèn luyện vượt qua chấn thương. Anh có nghĩ quyết định của anh là vội vàng?
- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Từ đó tới nay, đã 4 năm liền tôi đi chữa trị. Có những thời gian, tôi mất cả tháng để đi Đức chữa trị chấn thương. Thời gian tôi được ra sân trong 4 năm qua cũng không nhiều. Cứ lúc nào được ra sân, tôi lại cố hết sức nhưng tới giờ, nghĩ tới chuyện ra sân, tôi chẳng còn thấy thích thú nữa rồi.
Tôi phải dừng lại lúc này để có thể theo học những cái khác định hướng cho cuộc sống sau này. Tôi cũng có thể kiên trì chữa trị thêm nhưng không còn niềm hứng thú thì thôi, nên dừng lại.
- Bố anh (cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn) và anh trai Đặng Phương Nam có ý kiến gì trước quyết định này?
- Cả nhà tôn trọng quyết định của tôi. Bố chỉ bảo, con suy nghĩ kỹ rồi thì bố cũng ủng hộ con.
- Tình cảnh hiện nay của Thể Công càng khó khăn hơn vì sự neo người, với sức đá của anh, anh có nghĩ mình vẫn có thể đóng góp được cho đội bóng?
- Tôi cũng biết vậy nhưng chẳng biết làm gì. Anh Đặng Phương Nam mùa tới vẫn đá cho đội nhưng nhiều anh đã chuyển sang đội khác chơi. Anh Như Thuần sang LG.HN.ACB, anh Trương Việt Hoàng sang Bình Định. Tôi biết vậy nhưng cũng chịu.
- Anh đã có ý định gì cho tương lai của mình?
- Tôi hiện làm việc văn phòng hành chính ở Thể Công. Tôi cũng đang tranh thủ học thêm lớp đại học TDTT tổ chức ở Trung tâm HLTTQG I (Nhổn). Bây giờ mới là năm thứ nhất nên cũng chưa tính được chuyện gì nhiều. Chuyện vợ con lúc này, tôi cũng chưa tính tới.
Ban Mai thực hiện