- Anh bước vào con đường âm nhạc cũng khá lâu và coi đó là sự nghiệp của mình. Nhưng có khi nào anh nghĩ mình đã sai lầm khi chọn nghề này?
- Với tôi, không có khái niệm lựa chọn hay không. Tôi sinh ra đã hát, lớn lên không ngừng hát, và trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp là điều tất yếu. Chính vì không có sự lựa chọn ở đây nên đồng nghĩa với việc không có sai lầm.
Tôi là một trong số ít người trưởng thành may mắn có được công việc đúng với sở trường cũng như niềm đam mê của mình, mà lại có thu nhập đảm bảo được cuộc sống. Tôi không bao giờ vội vã định nghĩa sự thành đạt. Tôi đang hoạt động nghệ thuật hăng say, cẩn thận với nhiều kế hoạch và ý tưởng, một số đã thực hiện được đánh giá cao và đón nhận rất tốt, tôi khẳng định con đường mình đi còn rất dài với những đỉnh cao khác cần chinh phục.

Ca sĩ Đức Tuấn.
- Thời gian qua, anh và một số ca sĩ trẻ ra album liên tiếp, nhưng chưa ai tạo ra được những cú đột phá mạnh mẽ và tạo sóng trên thị trường âm nhạc. Vì sao vậy?
- Dường như đối với tôi mọi việc đơn giản hơn. Tôi ham muốn mang đến cho mọi người nhiều tác phẩm có chất lượng đa dạng và phong phú, cho đời sống tinh thần nhiều màu sắc hơn càng tốt. Tôi đang cố gắng làm thật tốt, thật cẩn thận phần việc của mình, thoả mãn đam mê của mình, chắc cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về các cú đột phá của người này người kia và phân tích chúng.
- Theo anh, người trẻ hát nhạc "già" thì khó khăn nhất là gì?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hát nhạc già hay nhạc trẻ, chỉ biết lựa chọn những ca khúc hay phù hợp với mình. Nhiều người cứ nhầm lẫn thời gian và tuổi thọ của một bài hát với tính chất của bài hát đó. Lúc Phạm Duy hay Phạm Đình Chương sáng tác những bài hát được cho là "già", tuổi đời của họ còn trẻ hơn nhiều những nhạc sĩ sáng tác nhạc trẻ hiện nay.
- Anh thường hát những bài hát cũ đã lừng danh bởi các giọng ca nữ, điển hình như bài "Đôi mắt người Sơn Tây" nổi danh với Thái Thanh, Thái Hiền, Bích Liên, hay "Xóm đêm" nổi danh cùng Lệ Thu... và anh cũng hát với tinh thần rất cũ. Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng anh hát không sáng tạo?
- Ngoài một số ca khúc đặc biệt được viết riêng cho nam hoặc cho nữ thì đa số một số ca khúc được sáng tác không phân biệt giới tính. Tôi chọn một bài hát dựa trên cơ sở là bài hát đó có phù hợp với giọng hát cũng như sở thích, không quan tâm lắm đến việc ai trình bày rồi và trình bày như thế nào.
Tôi yêu mến sự chuẩn mực và các giá trị trường tồn, cách hát của tôi sáng tạo nhưng vẫn dựa trên nền tảng đó. Không biết có lặp lại tiền nhân hay không nhưng thời gian đầu tôi gặp không ít khó khăn để thuyết phục mọi người lắng nghe cách hát mới mẻ và cá tính của mình.
- Người ca sĩ nào cũng có ước mơ lớn nhất là được hát. Nhưng hát thế nào và hát ở đâu cũng thể hiện đẳng cấp của từng người. Anh thường hát ở đâu và đâu là phong cách anh hướng tới?
- Hiện nay tôi hát ở các phòng trà lớn của thành phố, tham gia các chương trình được biên tập khá kỹ lưỡng của những phòng trà cũng như các sân khấu lớn. Tôi cũng hay tự tổ chức các đêm nhạc với những chủ đề được dàn dựng khá công phu tại phòng trà.
Ngoài ra, tôi dành rất nhiều thời gian để luyện tập chuẩn bị cho các chương trình lớn. Phong cách của tôi khá rõ ràng: trữ tình lãng mạn trên chất liệu của semi - clasic, hướng tới hoàn thiện hơn nữa phong cách này.
- Mới đây, nhạc sĩ Quốc Bảo, người mà anh muốn hợp tác lâu dài trong âm nhạc có nói đại ý rằng, ở Việt Nam không có nam ca sĩ. Anh hợp tác với anh ấy, có thấy chạnh lòng?
- Đó là ý kiến của anh Bảo, tôi thực sự không quan tâm lắm đến các vấn đề không liên quan đến chuyên môn. Quan trọng là tôi và anh ấy đã hợp tác rất ăn ý để tạo ra một sản phẩm có chất lượng, thế là vui rồi.
- Sau "Yêu trong ánh sáng" sẽ có một Đức Tuấn tiếp theo thế nào?
- Những dự án lớn thì nhiều lắm, một album Đức Tuấn hát nhạc Phạm Duy, Đức Tuấn hát nhạc Nguyễn Ánh 9, các bài hát hay nhất và lạ nhất trong đêm nhạc Phạm. Đức Tuấn với những bài hát semi - clasic quốc tế... Nói chung, một Đức Tuấn nỗ lực hết mình để hoàn thiện một phong cách một dòng nhạc mình yêu thích và theo đuổi.
(Theo An Ninh Thủ Đô)