Minh "Béo" tên đầy đủ là Hồng Quang Minh, con trai út trong một gia đình có ba anh em, cha người Hoa và mẹ người Việt. Gia đình anh không có ai theo nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp PTTH, anh giấu gia đình thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Anh kể, hôm đi thi, diễn chưa hết tiểu phẩm thì một thày trong Ban giám khảo bảo thôi không diễn nữa. Nghĩ mình đã rớt nên anh rất buồn và thất vọng nhưng không ngờ khi công bố điểm, anh lại đậu với số điểm cao. Thấy anh ngoại hình quá khổ, bạn bè trong trường gọi là Minh "Béo", và cũng từ đó anh lấy tên này làm nghệ danh cho mình.
Chân ướt chân ráo bước vào trường, Minh "Béo" được các anh, chị diễn viên Kiều Oanh, Trung Dân, Minh Nhí... rủ đi tấu hài. Năm 1999, khi tốt nghiệp anh cùng với Thúy Nga, Mai Dũng, Ngọc Trinh... thành lập nhóm hài và đi diễn ở các tụ điểm Trống Đồng, 126... Với vai Tư Cao trong vở Cưới chạy, Minh "Béo" đã đoạt giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Quần chúng TP HCM năm 1999 và vở Người cùng xóm do anh dàn dựng cũng đoạt giải nhất trong cuộc thi này.
Năm 2002, Minh "Béo" lọt vào "mắt xanh" của NSƯT Hồng Vân và về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Không phụ lòng tin của bà bầu Hồng Vân, ngay từ Số đỏ, vở đầu tiên khi về sân khấu kịch Phú Nhuận (vai cậu Phước - "em chã"), anh đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng kịch. Sau đó, anh thường xuyên có mặt trong các vở diễn tại Phú Nhuận như: Con ai, Phận làm gái, Cái bình cổ, Chị Dậu, Vô tình, Cô gái ăn cắp... Ngoài ra, anh còn lập nhóm với Thành Nam, Minh Thảo đi diễn hài ở các tụ điểm, quán bar trong thành phố và các tỉnh.
Cũng năm 2002, Minh "Béo" thi vào khoa đạo diễn của trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM và đậu thủ khoa. Năm 2003, anh đã làm đạo diễn cho vở Chế tạo ca sĩ. Hiện nay, Minh "Béo" đang tất bật chuẩn bị vở kịch tốt nghiệp của mình tại sân khấu Phú Nhuận mang tên Giai điệu tình yêu, với sự tham gia của các diễn viên Cát Phượng, Thái Hòa, Thanh Vân, Văn Ruy, Quốc Thái, Kim Huyền... Minh "Béo" khoe, vở này anh sẽ cho quay video clip để chiếu cùng lúc diễn trên sân khấu cho mới lạ. NSƯT Hồng Vân cũng đặt hàng anh vở này để diễn ở sân khấu Phú Nhuận.
Diễn viên Minh Béo. |
Từng tham gia rất nhiều vở kịch nhưng anh nhớ nhất là vở Dịch vụ thuê chồng. Anh kể: "Khi quay vở này cho Đài Truyền hình TP HCM, tôi đang ngồi trên ghế bố. Bên cạnh là một cái bàn, để 1 ly cà phê. Tôi đang ngồi lắc lư thoải mái, bỗng nhiên cái ghế bị sụp xuống vì không chịu được trọng lượng quá tải của tôi. Ly cà phê đổ vào người, tôi lúng túng không biết phải làm sao vì đã quay được một nửa rồi, nếu dừng lại thì phải quay lại từ đầu. Bỗng lúc đó, đạo diễn nhớ trong kịch có câu thoại "Lấy chổi ra quét nhà đi!", liền bảo tôi tiếp tục diễn và quyết định giữ lại đoạn này vì thấy tôi bị té cú đó quá đẹp. Mọi người được một trận cười thỏa thích. Còn tôi thì bị thanh ghế gãy đâm vào mông nhưng không dám kêu".
Vừa mới tập xong Lời ong tiếng ve (tác giả Lê Chí Trung) và Bi kịch một ngôi sao (tác giả Vương Huyền Cơ) cùng chùm 10 kịch hài của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông, Minh "Béo" lại chuẩn bị tham gia vở Niềm tin bị đánh cắp (tác giả Linh Hương, đạo diễn Hoàng Duẩn) tại Nhà hát kịch TP HCM.
Minh "Béo" tâm sự với VnExpress: "Tình hình kịch của thành phố đang bị chững lại. Nhu cầu thưởng thức của khán giả cao hơn. Họ đòi hỏi sau mỗi tiểu phẩm phải có một ý nghĩa giáo dục. Vì vậy, chúng tôi phải suy nghĩ đến kiệt óc để cho ra những tiểu phẩm hay. Các diễn viên kịch đổ xô vào lĩnh vực hài nên kịch bản hài rất hiếm. Chúng tôi phải nhờ đến các tác giả viết kịch bản vì họ có vốn sống và kinh nghiệm. Nhiều tiểu phẩm lúc trước diễn rất ăn khách nhưng bây giờ diễn lại không còn phù hợp nữa vì đã lỗi thời".
Ngoài việc đóng phim, diễn kịch, Minh "Béo" còn đang làm MC kiêm diễn viên chính trong chuyên mục Tíc Tắc cho Đài Truyền hình TP HCM. Những lúc rảnh rỗi, anh thường tụ tập bạn bè trao đổi về kịch bản hoặc xem phim Hàn Quốc, Hong Kong, Trung Quốc và những phim đoạt giải Oscar để học hỏi kinh nghiệm. Cũng để ý nhiều "bóng hồng" nhưng do phải đi diễn liên tục, anh vẫn chưa có thời gian dành riêng cho chuyện tình cảm của mình. Minh "Béo" tiết lộ, một fan nữ đang lập cho anh một trang web để đăng tải những thông tin về quá trình hoạt động nghệ thuật của anh. Có thể cuối năm nay, trang web sẽ đi vào hoạt động.
Minh "Béo" dự định sẽ thực hiện một album hài với hình thức mới lạ vào năm 2006.