![]() |
Ở tuổi 36 với khá nhiều rắc rối gặp phải trong thời gian gần đây nhưng Phương Thanh vẫn "sung như gái 18". Không gì có thể làm cho chị suy sụp tinh thần nữa bởi vì "đã quá nhiều đau khổ, gian truân từng trải qua. Buồn nhiều quá mà lại thành ra chẳng biết buồn". Chị nói rằng, làm liveshow để được cùng với bạn bè, gia đình và các fan có một đêm sinh nhật thật ý nghĩa. Hát bằng hết tấm lòng của mình cũng là cách để chị gửi lời cảm ơn tới những ai yêu mến và theo sát con đường nghệ thuật của mình trong suốt những năm qua. Còn 3 ngày nữa mới đến sinh nhật nhưng chị Chanh đã nhận được khá nhiều quà tặng. "Nhưng năm nay có một điểm khác lắm. Vì tôi nói với mọi người là quy quà thành... tiền (cười). Làm show này được Nhà Văn hóa Thanh niên giúp đỡ nhiều nhưng mình góp thêm một ít để cho chương trình được hoành tráng hơn. Thế là ai cũng trở thành "nhà tài trợ" cho tôi trong show này đấy", chị vui vẻ kể. Khách mời trong liveshow có Siu Black, Hồng Nhung và Tiến Đạt. Phương Thanh sẽ hát khoảng 17-18 ca khúc, rock có, trữ tình có. Và một ca khúc "mới toanh" sẽ được chị trình làng trong dịp này. Đó là sáng tác rất tuyệt của một anh chàng mới 19 tuổi, một bản ballad ngọt ngào, tình tứ. Bài hát này cũng được chọn thu âm trong album tiếp theo của chị. Chị còn chưa biết nên đặt tên bài hát là gì nhưng mà "cứ hát cho mọi người nghe cái đã". Hỏi chị lấy đâu ra nhiều năng lượng mà làm việc liên miên như vậy, câu trả lời là "tôi đang vui". Chị bảo sẽ làm một lèo rồi dừng lại nghỉ một thời gian... dưỡng sức. Bạn bè hay trêu chị không làm nhanh đi thì già mất nhưng chị đáp lại "Phương Thanh càng già càng... lắm chiêu". Nhớ lại ngày trước khi chưa ai biết đến Phương Thanh, sinh nhật của chị cũng chưa khi nào buồn tẻ. Cả nhóm bạn thân tụ tập lại, ăn uống, tán gẫu với nhau. Năm nào cũng tầm 15-20 người. Bạn bè với Phương Thanh là điều quan trọng bậc nhất trong cuộc sống. Có câu "giàu vì bạn" mà. Bây giờ, khi đã nổi tiếng, chị vẫn luôn trân trọng những tình cảm đó và cũng một phần nhờ bạn mà chị mới được như ngày hôm nay. Chị tâm sự rằng, nhiều người trước đây đến với mình nhưng không chịu được cách sống của chị nên đã ra đi. Họ không chấp nhận người yêu của mình lại luôn quậy phá hết mình với bạn và để mặc họ ngồi một góc cô đơn. Nhưng Phương Thanh là thế, và chỉ người nào hiểu được, thông cảm được mới ở lại bên chị mà thôi. Chị quá vì bạn bè mà đôi khi để người đàn ông của mình phải chịu đựng, đó là cái kiểu "ác với người thân" theo như chị nói. Nhưng rồi có một người đã dừng lại bên chị - người đàn ông trong bóng đêm. Dù chưa công khai nói về người ấy và có lẽ sẽ không bao giờ tiết lộ gì nhưng với chị thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Chưa một chương trình nào của chị mà anh lại không có mặt. Lẫn trong hàng nghìn khán giả, không ai nhận ra anh là ai nhưng chị biết, anh biết và người thân luôn biết rằng anh đang ở đó để dõi theo, để xem "bà Chanh hát hò như thế nào". Lần này cũng thế, liveshow mừng sinh nhật chị sẽ có anh là khán giả. "Anh ấy là mẫu người ít nói, trầm tính và... chịu đựng được tôi. Anh lặng lẽ đến, rồi tự ngồi đó một mình, không đòi hỏi gì, không yêu cầu gì từ tôi. Chờ cho cuộc vui kết thúc rồi anh lại lặng lẽ đi về. Luôn là như thế nhưng chúng tôi hiểu nhau và biết hy sinh cho nhau", chị Chanh chia sẻ. Mỹ Dung |