![]() |
Trong mắt Mourinho lúc này chỉ có trái bóng. |
“Không có Giáng sinh ở Chelsea!”, Mourinho tuyên bố gọn lỏn trước toàn đội và trước cả ống kính phóng viên. Dễ hiểu thôi, HLV 41 tuổi này đang căng sức chống lại lịch sử. Ngân khoản 100 triệu bảng mà Abramovich dúi vào tay Mourinho cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông chẳng khác nào một cú hích tinh thần nhưng nó cũng vô tình tạo nên sức ép khiến Mourinho và các cầu thủ Chelsea không thể thoải mái tận hưởng những bông tuyết ấm áp đêm Giáng sinh.
Hơn ai hết, họ, các cầu thủ hiểu rằng mình đang đứng trước cơ hội lớn cho chức VĐ. Bởi kể từ mùa giải 1955 đến nay, Chelsea chưa một lần được đứng dưới ánh hào quang chiến thắng ở giải VĐQG. Thậm chí, ngay cả khi họ đã gần kề chiếc Cúp thì cái bóng quá lớn của MU hay Arsenal… đã đẩy họ xuống tận cùng nỗi thất vọng. “Gia đình quan trọng hơn bóng đá rất nhiều, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác là phải luyện tập cả hai ngày 24 và 25 để có thể đàng hoàng tiếp Aston Villa vào ngày Lễ Tặng quà (Boxing day 26/12).
Có lẽ, việc thẳng thừng từ chối khoác áo The Blues mà tiền đạo Ronaldinho (Barcelona) tuyên bố tại Zurich ngay sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, cộng thêm lời mỉa mai của Alex Ferguson: “Với MU, mùa giải chỉ bắt đầu vào năm mới” đã khiến Mourinho điên tiết. Thêm vào đó, hơi thở của Arsenal đang nóng hầm hập sau gáy. Một Chelsea “quên” Giáng sinh sẽ khiến đoàn quân của Mourinho tập trung hơn cho chặng đường gian truân còn lại của Premiership. Khoảng cách 5 điểm với Arsenal là quá mong manh, đặc biệt khi Chelsea có truyền thống tụt dốc vào đầu năm mới.
Chính vì vậy, theo baobongda.com.vn, chuỗi 4 trận xuyên Giáng sinh được Mourinho quan tâm đặc biệt. Lúc này, điều ước duy nhất của HLV Mourinho là không có chấn thương nào xảy ra. Ngay cả hậu vệ Carvalho (chấn thương) cũng được nâng như nâng trứng để dành cho trận gặp Liverpool, trận mở đầu cho một năm mới, tiếp đó sẽ là cuộc thư hùng với đối thủ khó gặm Portsmouth. Sẽ chỉ có một bữa tiệc nhỏ gọi là mừng Giáng sinh, thời gian còn lại, thầy trò Mourinho sẽ không rời mắt khỏi trái bóng. Phải thắng và chỉ có thắng, Chelsea mới đúng là Chelsea. Muốn làm được điều đó, Chelsea đang phải hy sinh mùa Giáng sinh hạnh phúc.