- Trong "Để mai tính", anh khá tham lam khi vừa viết kịch bản vừa là nhà sản xuất, đồng thời cũng đảm nhận vai nam chính của phim. Vậy vai trò nào khiến anh lo lắng nhất?
- Từ trước đến nay, khán giả trong nước biết đến tôi qua vai phản diện hay vai khờ khạo trong Dòng máu anh hùng và Huyền thoại bất tử. Thế nên, họ sẽ thắc mắc liệu tôi có thể đảm nhận tốt vai hài hước như Dũng trong Để mai tính hay không? Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này bởi áp lực nhà sản xuất đặt lên vai tôi quá nặng nề. Tôi không có nhiều thời gian chú tâm đến vai trò diễn viên của mình. Giả sử vai Dũng đầy nội tâm như Sỹ hay Long trong hai phim trước thì tôi không dám đảm nhận, bởi nó đòi hỏi sự tập trung rất cao của diễn viên. May mắn là nhân vật khá nhẹ nhàng, tất nhiên nó cũng không phải dạng vai dễ đóng.
Bao giờ tôi cũng là người đầu tiên đến phim trường để chuẩn bị cho các cảnh quay. Sắp đến giờ bấm máy, Charlie Nguyễn lại nhắc “Dustin ơi, hóa trang đi”. Lúc ấy tôi mới nhớ mình là diễn viên. Khi nhập vai, tôi cố gắng vận dụng tất cả kỹ thuật diễn căn bản để tạo nên một Dũng chân chất. Hơn nữa, may mắn là có Charlie làm đạo diễn, anh ấy luôn hướng tôi đi đúng hướng nhân vật.
Nụ cười thật thà và chất phác của Dustin Nguyễn trong "Để mai tính". Ảnh: Galaxy. |
- Anh có sợ khán giả sẽ chê vai Dũng nhạt hơn hai vai diễn trước đó của anh trong "Huyền thoại bất tử" và "Dòng máu anh hùng"?
- Tôi không sợ bởi mỗi phim đều có một chất của nó. Đâu phải lúc nào tôi cũng làm phim sâu sắc, nặng nề. Phim cũng như món ăn vậy, có món mặn, có món nhạt. Có thể mọi người nói Để mai tính là phim hài nhẹ nhàng, không sâu sắc nhưng tôi cố tình làm một phim dễ coi đó chứ. Tôi thấy đời sống xung quanh rất phức tạp và có quá nhiều khó khăn nên một phim hài sẽ khiến cho đầu óc khán giả đỡ căng thẳng.
- Phim là câu chuyện tình giữa Mai (Kathy Uyên đóng) và Dũng (Dustin Nguyễn đóng) nhưng nhân vật Hội đồng tính của Thái Hòa lại nổi bật hơn. Anh nghĩ sao về điều này?
- Phải nói là cực kỳ may mắn cho tôi khi tìm được Thái Hòa bởi Hội là vai casting rất khó. Nếu không khéo tay thì nhân vật sẽ trở thành sự hài hước rẻ tiền. Tôi và Charlie không muốn như vậy. Chúng tôi muốn vai đồng tính tạo nên sự vui vẻ nhưng nó phải chân thật, khiến cho khán giả phải thương. Nếu casting một nghệ sĩ hài thì rất dễ nhưng nhân vật đòi hỏi người diễn viên phải lột tả được chiều sâu tâm hồn của người thuộc giới tính thứ ba. Thái Hòa là người có khả năng diễn xuất vững, lại rất thông minh. Khi nhìn Thái Hòa ai cũng nói không hợp với Hội bởi ngoại hình và khuôn mặt anh ấy rất nam tính. Nhưng tôi rất vui vì Thái Hòa thể hiện tốt nhân vật khiến cả đoàn phim ai cũng tâm phục khẩu phục.
Phim này tôi không có cảnh nào quá nóng bỏng với Kathy Uyên, thay vào đó, nụ hôn với Thái Hòa là hot hơn cả (cười). Tôi thấy sợ khi đóng cảnh này. Trước lúc quay, tôi và Thái Hòa run lắm, hồi hộp nữa. Chúng tôi cố gắng thực hiện thật nhanh chóng nhưng Charlie muốn làm khổ hai diễn viên nên bắt chúng tôi hôn đến 4-5 đúp.
- Sau "Để mai tính" anh lại tiếp tục tham gia "Cánh đồng bất tận", chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Anh gặp thách thức gì khi vào vai ông Võ, người nông dân của vùng Nam bộ?
- Phim này có một cái sướng là tôi không phải hóa trang bởi chỉ cần sống ở miền Tây một thời gian, da tôi đen sạm lại, ra chất nông dân ngay. Tôi thậm chí còn không cần cạo râu theo yêu cầu của nhân vật. Tuy nhiên, đây là vai rất nặng ký với tôi, có thể ngang ngửa, thậm chí hơn vai Long trong Huyền thoại bất tử. Thách thức lớn nhất mà tôi và đoàn phim phải vượt qua là nỗi ám ảnh về muỗi. Chưa bao giờ tôi nghĩ khó khăn đóng phim lại xuất phát từ mấy con muỗi, vậy mà nó trở thành nguyên nhân khiến cho tinh thần của tôi lúc nào cũng căng thẳng. Từ 5h chiều, khi mặt trời lặn, muỗi bắt đầu vo ve làm tôi bứt rứt. Nghe thì có vẻ hài hước nhưng tôi nghĩ chuyện hậu trường đóng Cánh đồng bất tận phải là một bộ phim kinh dị mới đúng. Muỗi làm tôi sợ và không thể tập trung vào diễn xuất.
Đoàn phim sợ nhất những cảnh quay vào ban đêm bởi chúng tôi không có cách nào để chống muỗi. Vậy là đành cắn răng chịu đựng. Cũng may là các phân đoạn buổi tối chỉ chiếm 20% bộ phim, nếu nhiều hơn chắc tôi xỉu mất. Khủng khiếp nhất là khi đóng cảnh nóng cùng Đỗ Hải Yến mà muỗi thì cứ vo ve ở xung quanh. Riêng việc diễn cảnh tình cảm với Hải Yến đã khó rồi, vậy mà còn bị muỗi tạo cho áp lực nữa (cười).
![]() |
Vẻ trầm ngâm của nam diễn viên khi được hỏi về chuyện gia đình. Ảnh: Quang Thái. |
- Vậy anh hoàn thành cảnh nóng ra sao?
- Thực ra tôi không thích đóng cảnh nóng bởi phần nhiều nó được cài vào phim để thu hút khán giả. Tuy nhiên, ở Cánh đồng bất tận, cảnh nóng là cần thiết bởi nó là nguyên cớ đẩy tâm lý của nhân vật phát triển lên một nấc mới. Nếu làm không khéo tay, cảnh này sẽ trở thành trò rẻ tiền, nhưng trước khi bấm máy tôi cùng đạo diễn và Đỗ Hải Yến đã ngồi bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng. Mọi hành động nhỏ của nhân vật cũng được tính toán sao cho hợp lý. Chỉ cực cho người nữ diễn viên thôi.
Chúng tôi thực hiện cảnh này khá vất vả bởi phải làm nhiều lần để máy quay bắt cảnh toàn rồi cảnh cận. Cũng có khi mọi chuyện đang rất thuận lợi thì diễn viên bị muỗi cắn. Chúng tôi buộc phải chấp nhận chuyện quay lại cho đến khi cảnh quay làm hài lòng đạo diễn.
- Anh thấy thế nào khi được cộng tác với hai ngọc nữ trên màn ảnh Đỗ Hải Yến và Tăng Thanh Hà ?
- Tôi quả là may mắn khi được tham gia một tác phẩm hay như Cánh đồng bất tận, đặc biệt là có dịp hợp tác với Đỗ Hải Yến và Tăng Thanh Hà. Họ đều là những diễn viên chuyên nghiệp, hết mình vì vai diễn. Yến và Hà đóng hai nhân vật khác nhau, một người là vợ cũ, còn người kia xuất thân là cô gái điếm rồi yêu ông Võ. Vợ cũ (Tăng Thanh Hà đóng) là người khiến ông Võ trở nên thù hận khi cô ra đi. Dù xuất hiện ít trong phim nhưng nhân vật của Hà lại là đầu mối quan trọng làm thay đổi tính cách của ông Võ. Còn với Hải Yến, cô ấy chịu rất nhiều cực khổ để vào vai gái điếm. Tôi cũng chưa có cơ hội xem các phim trước đó của Hải Yến như Chuyện của Pao, Chơi vơi… nhưng rất thích lối diễn của cô ấy trong Cánh đồng bất tận.
- Trước khi đóng "Cánh đồng bất tận", anh chưa hề đọc qua truyện ngắn này. Sau khi bộ phim đóng máy, có cơ hội lật từng trang sách, anh cảm nhận thế nào về sự khác nhau của nhân vật Võ ở trong phim và trong truyện?
- Khi đọc một tác phẩm văn học, nó làm cho bạn phát huy trí tưởng tượng rất cao. Cánh đồng bất tận trong tôi sẽ khác với Cánh đồng bất tận của bạn. Còn nghệ thuật của phim lại là hình ảnh, nó bắt bạn phải xem những khuôn hình đạo diễn đã quay và chọn. Tôi không thể khẳng định nhân vật Võ của mình là hay bởi khán giả mới là người đánh giá về bộ phim, nhưng chắc chắn tôi đã gắng hết sức để làm nên chân dung của nhân vật sao cho hợp với logic câu chuyện. Điều quan trọng nhất là mục tiêu của kịch bản và ý muốn của đạo diễn. Trước khi quay bộ phim, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nói rằng, đường dây của câu chuyện và từng nhân vật rất gần với truyện ngắn. Tôi chỉ hy vọng mình tạo ra một ông Võ của riêng Dustin Nguyễn.
Đọc xong cuốn truyện, tôi thấy trong phim có nhiều chi tiết sâu sắc hơn. Biên kịch đã tạo ra nhiều tình huống để kéo dài bộ phim đến hơn một giờ đồng hồ. Nhân vật Sương xuất hiện trong truyện khá ngắn nhưng trong phim, Sương sẽ được miêu tả chân thực và sống động hơn. Ngoài ra, chuyện tình cảm giữa ông Võ và Sương cũng được làm đầy đủ hơn so với cuốn truyện.
- Sau khi hoàn thành hai bộ phim, lúc trở về Mỹ anh đã kể với vợ những chuyện gì trong suốt thời gian ở Việt Nam?
- Tôi chỉ kể cho bà xã nghe những câu chuyện thú vị và hài hước khi đóng phim, chứ tôi mà chia sẻ về khó khăn đóng phim chắc cô ấy sẽ lo lắng không yên. Hơn nữa, bà xã hiểu tôi chịu cực thế nào khi vừa khỏi sốt xuất huyết lại về miền Tây quay Cánh đồng bất tận. Còn về nụ hôn đồng tính với Thái Hòa và cảnh nóng với Hải Yến thì tôi không hé nửa lời. Cô ấy từng xem tôi đóng cảnh này trong bộ phim Little Fish với nữ diễn viên Cate Blanchett và không phàn nàn gì cả. Tôi muốn dành cho cô ấy một sự ngạc nhiên khi xem Để mai tính và Cánh đồng bất tận.
Cô ấy cũng vừa về Việt Nam dự buổi công chiếu Để mai tính và rất thích bộ phim nhẹ nhàng này. Hai bộ phim trước là Dòng máu anh hùng và Huyền thoại bất tử cô ấy cũng mê lắm.
![]() |
Dustin Nguyễn ân cần bên vợ trong buổi công chiếu "Để mai tính" tại Sài Gòn. Ảnh: Quốc Huy. |
- Đây là lần đầu tiên vợ anh về Việt Nam. Anh có kế hoạch đưa chị đi du lịch ở đâu chưa?
- Tôi muốn đưa cô ấy đi nhiều nơi lắm, trước tiên là Sài Gòn, sau đó là Hội An và Hà Nội. Tuy nhiên, tôi phải tham gia hết các sự kiện PR cho Để mai tính xong xuôi rồi mới lên đường nghỉ ngơi và du lịch cùng bà xã.
Tôi rất thích sống ở đây nhưng hiện tại công việc chưa cho phép nên tôi cứ đi về liên tục giữa Việt Nam và Mỹ. Chắc chắn là trong tương lai, tôi sẽ ở Việt Nam nhiều hơn. Tôi dự định sẽ mua một căn nhà để tiện cho việc đi lại. Một mình tôi thì rất đơn giản, ở đâu cũng được nhưng tôi phải nghĩ cho cả công việc của bà xã nếu cô ấy về đây sống cùng tôi.
- Lấy nhau đã được 10 năm, anh chưa nghĩ đến việc có con hay sao?
- Tất nhiên là vợ chồng tôi có kế hoạch. Khi có con, tôi không thể xa nhà được nữa, vì vậy tôi phải tính toán cho kỹ. Tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình khi mình lên chức bố. Trong thời gian tôi ở Việt Nam đóng phim, nhiều người sợ vợ tôi sẽ buồn nhưng cô ấy luôn bận rộn với công việc. Tôi cũng không quá lo lắng bởi cô ấy có nhiều bạn bè quan tâm và chăm sóc.
- Nhiều người khâm phục câu chuyện tình cảm động của vợ chồng anh và luôn coi anh là người đàn ông chung thủy hết mực. Anh nghĩ sao về điều này?
- (Trầm ngâm) Đó là chuyện đời thôi bạn. Ai cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời, có người còn gặp chuyện đau khổ hơn tôi gấp chục lần. Tôi không thấy mình đặc biệt gì và cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Khi yêu ai, bạn phải chăm sóc họ trong bất cứ hoàn cảnh nào để cuộc sống lúc nào cũng có niềm vui. Dù sao, tôi cũng cám ơn những tình cảm của khán giả đã dành cho mình.
Lương Trần thực hiện