Tôi sống cùng bố mẹ chồng với hai lý do: các cụ rất quý chồng tôi vì anh là người con trai ngoan, yêu quý bố mẹ hết lòng. Điều đó không có ở các anh chị khác. Vậy là tôi bắt đầu cuộc sống làm dâu, không phải thức khuya dậy sớm như ngày xưa các cụ làm dâu nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận thật rõ hai từ "Con dâu".

Tôi không hợp bố mẹ chồng về mọi mặt, từ việc ăn uống, chi tiêu đến quan niệm sống. Từ ngày các cụ về sống cùng, tôi thấy cuộc sống bí bách và khó chịu vô cùng.
Tôi không lúc nào cảm thấy thoải mái với bất cứ việc gì mà các cụ làm. Không kể hết ra được nhưng tôi có thể nói thế này:
1. Về ăn uống: rau muống luộc phải có cà chua, canh hến không nấu chua, canh cua thì không ăn rau, canh cá thì vô cùng nhiều hành, thì là. Thịt rang thì không hành nhưng lại nhiều xì dầu và tất cả đều nhạt thếch.
2. Về chi tiêu: mẹ chồng tôi là người có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, có muôn vàn lý do để tiêu tiền, tôi không thể kể hết được. Nhưng một lý do nổi bật là thích thể hiện với mọi người mình là người tử tế, có tiền, con cái mình là những người thành đạt kiếm được tiền. Tất cả các khoản chi tiêu của mẹ chồng tôi là do chồng tôi chi ra. Trong khi chồng tôi là người con tốt, không bao giờ tiếc bất cứ một yêu cầu nào. Mà mẹ chồng tôi thì luôn vung tay quá trán. Không có tiền nhưng lại tiêu tiền rất hăng.
3. Về quan hệ: Mẹ chồng tôi lúc nào cũng sợ người kia nghĩ mình thế này thế nọ, nên lúc nào cũng cứ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người cuối cùng chả hài lòng ai cả. Nhà có hai dâu, hai rể thì có 3 người làm mẹ chồng tôi không hài lòng cũng là những người mẹ chồng tôi đã sống cùng trong khoảng vài năm đó là anh rể cả, chị dâu cả và tôi. Anh rể thứ hai thì mẹ tôi chưa bao giờ sống cùng nên cũng không thấy chê bai gì.
4. Mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi luôn tự đưa ra quyết định kể cả việc ăn mặc của con tôi như thế nào. Con tôi còn bé tí, hai ông bà ở lo việc nhà và chăm đứa cháu 1 tuổi mà lúc nào tôi ở nhà cũng thấy bà tất bật trông đến là tội nghiệp. Cũng bằng ấy việc mình tôi ở nhà cũng không tất bật như thế.
5. Con tôi ốm. Ông bà cũng cứ đòi làm theo ý mình, quyết định cho đi bác sĩ, quyết định cho uống thuốc. Mà toàn theo kinh nghiệm không phải dân gian mà là kinh nghiệm của ông bà. Tôi bực nhất là chuyện mâu thuẫn trong việc chăm con tôi.
6. Tôi là người sạch sẽ, lúc nào cũng sợ bẩn thế mà ông bà còn sợ tôi nấu ăn không chín và rửa bát không sạch. Ví dụ rán sườn, tôi cho vào dầu rán luôn, ông bà cứ đòi phải đổ nước vào đun cho kỹ lên, thế thì còn gì là sườn rán nữa, các món sườn của ông bà nấu có mùi rất sợ, Tôi không thể ăn được. Còn rửa bát, bà rửa thì còn cả rau và cơm trên bát mà tôi rửa sạch bong có điều thời gian nhanh hơn bà thì bà sợ bẩn.
Nói ra thì nhiều lý do lắm, nhưng nó cứ vụn vặt và dồn nén lại nên rất khó chịu vô cùng. Tôi đã lên tiếng và chồng tôi muốn chia tay. Tôi không biết phải làm gì đây, mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Con tôi mới được có một tuổi, tôi không có nhà riêng, thu nhập của tôi chỉ hơn 4 triệu đồng một tháng. Liệu tôi có thể xoay sở được với bằng ấy số tiền để chi tiêu cho hai mẹ con với tất cả các khoản thuê nhà ăn uống được không?(Hoài Anh).
Vấn đề bạn băn khoăn cũng là chuyện nan giải của rất nhiều người. Tuy nhiên để giải quyết trong trường hợp của bạn, đầu tiên cần làm sáng rõ một số vấn đề sau:
Bạn cảm thấy khó chịu với cách ăn uống chi tiêu và ứng xử của bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng và bạn đã lên tiếng. Nhưng bạn không nói rõ bạn đã lên tiếng như thế nào. Nếu bạn lên tiếng một cách khéo kéo tế nhị và thuyết phục chồng cùng trao đổi để mẹ chồng thay đổi chút ít thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.
Tuy nhiên nếu bạn to tiếng hoặc còn buông lời bất nhã với bố mẹ chồng thì bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận bạn ạ. Nếu bạn thấy hành động của mình có đôi chút hơi thái quá nên chủ động xin lỗi bố mẹ chồng và chồng.
Còn việc chồng bạn đòi chia tay, bạn nên trao đổi với anh ấy, có lẽ trong lúc tức giận anh ấy nói vậy cho đỡ tức cứ thật sự anh ấy không muốn vậy.
Bạn thân mến, ngày xưa các cụ còn đòi hỏi sự gắt gao với con dâu nhiều hơn nhưng nhiều cặp vợ chồng nhờ vậy mà cảm thông và yêu thương nhau hơn chứ không dễ dàng từ bỏ nhau. Vậy tại sao bạn không dựa vào đó để thắt chặt hơn tình yêu thương vợ chồng, hy sinh vì nhau lúc này. Nếu bạn cố gắng vượt qua, có lẽ anh ấy sẽ yêu và tôn trọng bạn hơn nhiều.
Hy vọng những gợi ý của chúng tôi sẽ giúp bạn phần nào tìm ra cách giải quyết cho mình một cách hợp lý nhất.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7