![]() |
Pauleta ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. |
Sau bàn mở tỉ số, lần lượt Luis Figo, Cristiano Ronaldo và Sabrosa Simao liên tiếp có các pha bóng đột phá cá nhân khuấy đảo hàng thủ non nớt Angola.
Tình huống nguy hiểm nhất sau bàn mở tỉ số là tình huống dàn xếp tấn công hoàn hảo tạo cơ hội để Cristiano Ronaldo thoải mái tung cú sút cận thành, nhưng lần này thủ môn của Angola là Ricardo (tên trùng với thủ môn Bồ Đào Nha) đã xuất sắc cản phá.
Bồ Đào Nha ra quân với đội hình thiếu vắng nhạc trưởng Deco và trọng trách này được trao lại cho Figo, một chuyên gia đi cánh hơn là người dẫn dắt lối chơi. Chơi bên cạnh Figo là Simao và Ronaldo, hai kỹ thuật gia trẻ tuổi. Pauleta cắm phía trên. Với việc bố trí ba tiền vệ tấn công chỉ thiên về kỹ thuật mà thiếu tầm quan sát chiến lược khiến cho lối chơi của Bồ Đào Nha sa đà vào các pha phối hợp và đi bóng vụn vặt.
Hai tiền vệ thủ của Bồ Đào Nha là Petit và Tiago cùng hàng hậu vệ bốn người không phải làm việc gì nhiều trong trận này nên khó biết được phong độ hiện thời của họ. Riêng Tiago thường xuyên tham gia tấn công nhưng đều không thành công. Trong những phút cuối, do để giành sức ở những trận đấu tiếp theo, HLV Scolari đã rút Ronaldo ra sân, còn Figo chơi lùi xuống không tham gia nhiều vào các pha tấn công mà dành cho các cầu thủ trẻ hơn. Tuy vậy, khi vào sân ở hiệp hai, Maniche và Costinha cũng không thể hiện được gì nhiều.
Bồ Đào Nha đã gây thất vọng cho khán giả xem trận đấu. Nếu như ở đầu trận, đó không phải là một Jamba quá thiếu kinh nghiệm thì có lẽ bàn thắng đã không đến được với Bồ Đào Nha.
Figo thì đã mang gánh nặng tuổi tác trên vai, Pauleta thì chưa bao giờ là một tiền đạo lớn, Ronaldo và Simao chỉ chăm chăm chứng tỏ kỹ thuật bản thân hơn là thi đấu vì đồng đội. Nếu Deco vẫn còn bị chấn thương hành hạ thì Bồ Đào Nha sẽ không còn cầu thủ nào có thể thay thế tốt nhất vai trò của anh.
Ở phía bên kia, các cầu thủ Angola hoàn toàn xa lạ với khán giả dù đó có là tín đồ của túc cầu giáo. "Không hề giấu diếm", các cầu thủ Angola cho cả thế giới biết họ non nớt đến chừng nào mà điển hình là việc Jamba để Figo qua mặt ở đầu trận rồi chuyền cho Pauleta ghi bàn. Trong hiệp hai, dù có nhiều bóng hơn, đại biểu châu Phi cũng không thể tổ chức được các pha bóng sâu vào khung thành Bồ Đào Nha được dẫn dắt với Ricardo Carvalho và Fernando Meira, bóng chủ yếu chỉ quanh quẩn giữa sân. Trong các pha tổ chức tấn công đó, các cầu thủ đến từ lục địa đen không biết làm gì ngoài việc sút cầu môn, dù bóng có khi cách xa khung thành hơn 40 mét.
Với những gì đã thể hiện trong trận đấu ra quân, sự góp mặt của đội bóng châu phi chỉ để góp thêm màu sắc cho World Cup mà thôi. Angola khó lòng hy vọng một sự quật khởi nào trong các trận sau.
Đội hình ra sân:
Angola: Joao Ricardo, Jamba, Kali, Loco, Delgado, Figueiredo (80', Miloy), Macanga, Mateus, Mendonca, Ze Kalanga (70', Edson), Akwa (59', Mantorras).
Bồ Đào Nha: A Ricardo, Meira, Miguel, Nuno Valente, Ricardo, Carvalho,Petit (72', Maniche), Tiago (82', Viana), Figo, Ronaldo (60', Costinha), Pauleta, Simao.
Trọng tài: Jorge Larrionda
(Theo Tuổi Trẻ)