- Sau cuộc thi Vietnam Idol, mọi người thấy chị cũng mất tích theo. Chị không định bỏ nghề hát đấy chứ?
- Tất nhiên là không. Thời gian này mặc dù rất muốn hát nhưng tôi đang phải quay cuồng với những ngày nộp báo cáo thực tập, đăng ký chọn môn thi, học bài theo đề cương và chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng nhất trong suốt 5 năm qua: Tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương. Tôi không thể cho phép mình lơ là được. Vì thế, dù có rất nhiều dự định âm nhạc đang được ấp ủ nhưng đành phải dời lại sau tháng 5. Nói chung, rất nhanh thôi, chỉ cần bước ra khỏi phòng thi thì guồng máy sẽ quay ngay.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn làm MC cho Xone FM như những ngày trước khi đến với Vietnam Idol.
![]() |
Lan Trinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp đại học, ngoài ra cô cũng phải lo cho công việc MC của đài Xone FM. |
- Chị nhận thấy mình thích hợp hơn với vai trò ca sĩ hay là MC?
- Có một sự thật là mỗi khi hát, tôi thích được hát cho nhiều người nghe cùng lúc, nhưng khi nói, tôi lại chỉ thích nói với một người. Bởi tôi nghĩ, nếu mà chỉ hát với mỗi một người dễ khiến cho mình phân tâm, vì còn “bận” phải quan sát thái độ của người ấy nữa. Còn khi nói với chỉ một người, thói quen để ý cảm giác của người đối diện sẽ làm tôi tự chủ hơn, kiểm soát ngôn từ và lựa chọn cách nói đúng hơn. Ngoài ra, tôi cũng hay bị lúng túng khi nói chuyện trước đám đông, khi bắt gặp tất cả các ánh mắt đang tập trung nhìn mình, còn khi hát, thì lại nhờ những khuôn mặt của các khán giả đang phiêu diêu cùng với cảm xúc âm nhạc là cũng khiến mình phiêu diêu theo rồi, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Bởi vậy, tôi thừa nhận mình thích làm ca sĩ hơn là MC.
Nhưng có lẽ cái tên Lan Trinh lại được yêu thích hơn bởi vai trò là một MC, có thể đó là một sự may mắn của tôi, hoặc cũng nhờ vào giọng nói, sự tung hứng và vẻ nhí nhảnh tự nhiên. Tuy vậy, điều đó cũng khiến tôi gặp rắc rối khi là một ca sĩ, bởi cái suy nghĩ “Lan Trinh - Mik thì phải nhí nhảnh” luôn định hình trong suy nghĩ của nhiều khán giả khiến họ cũng không quen lắm với những phong cách khác mà tôi thể hiện.
- Các thí sinh thường rục rịch phát hành album sau cuộc thi Vietnam Idol, còn chị đã làm gì?
- Vietnam Idol là một cuộc đua tranh. Nhưng hậu của nó, tôi nghĩ không cần thiết để mình phải đua tranh làm gì nữa. Cuộc thi là một bệ phóng, nhưng không phải bất kỳ ai được phóng lên từ đó đều phải tung ra một album càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ, không nhất nhất chỉ có một cách thức để tiếp cận khán giả, không có thời hạn quy định và cũng không cần phải chứng tỏ cái gì cả.
Thời gian qua, tôi cũng thực hiện được một single, quay một clip và chỉ phát hành trên mạng.
- Single, clip chị thực hiện có gì đặc biệt mà chỉ phát hành trên mạng?
- Single và video clip tên là Ngày mới có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Bởi đó là một món quà mà các fan đã tặng trong những ngày tôi chưa hết buồn khi bị loại ở cuộc thi Idol. Có rất nhiều chuyện vui và nhiều kỷ niệm xoay quanh việc thực hiện single này. Thú vị nhất là các bạn ấy đã mời tôi để quay video clip dạng fanmade, với mục đích… nộp bài báo cáo thực tập cho trường. Chính vì thế, có thể clip không đạt đến mức độ đẹp lung linh, chưa thể hiện được hết cái ý tưởng của nó, nhưng đó đúng là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được từ những người bạn vốn chỉ nghe và biết tôi qua cuộc thi Idol.
Đây là một sản phẩm âm nhạc do chính các fan tặng, nên khi thu xong điều tôi muốn làm ngay, đó là tặng lại cho tất cả những ai từng yêu mến giọng hát của mình. Còn chuyện phát hành, tôi cũng nghĩ đến, nhưng có thể phải chờ đến sau kỳ thi tốt nghiệp và nếu thực hiện, tôi sẽ dùng số lợi nhuận thu được để cùng với các fan làm từ thiện.
![]() |
"Ngày mới" là một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn do các fan làm giúp cho Lan Trinh. |
- Không có ngoại hình và giọng ca đặc biệt hay một phong cách cá tính thật sự, chị dự định phát triển sự nghiệp ca hát của mình theo hướng nào?
- Trong 3 điều trên thì có lẽ tôi chỉ đồng tình với nhận định mình không có giọng ca đặc biệt hoàn hảo thôi. Tôi vốn không phải là người có ngôi sao may mắn, để khi sinh ra đã có giọng hát đắm say lòng người như trong chuyện cổ tích, đạt mức hoàn hảo 10/10 được. Nhưng thực tế có bao nhiêu ca sĩ có một giọng ca đặc biệt hay? Vì thế, tôi tâm niệm mình chưa hoàn hảo, và cũng sẽ không bao giờ đạt đến mức hoàn hảo được, do đó mà luôn phải phát triển mình hơn, kết hợp giọng ca với cảm xúc và nhiều yếu tố khác nữa như giai điệu của dàn nhạc, phần bè, hòa âm, hòa thanh, vũ điệu… để tạo nên một tác phẩm hoàn hảo.
Tôi sẽ không cố gắng tạo cho mình một hình tượng nào cả. Những gì thật sự là Lan Trinh đang có sẽ trở thành hình tượng tự nhiên của tôi.
- Việc thất bại ở cuộc thi Vietnam Idol giúp chị rút ra cho mình những bài học gì, và giả sử nếu có một cuộc thi khác được mở ra, chị có ý định tham gia?
- Bài học đầu tiên mà tôi thấy là hãy luôn tin vào những quyết định của chính mình, đừng để phân tâm bởi các yếu tố khác. Trong cuộc thi vừa rồi, có nhiều lúc tôi tập thì một đường, lúc diễn lại làm một nẻo khác. Ngoài ra, nếu để dành một lời khuyên cho các bạn trẻ đang có ý định đi thi, tôi nghĩ các bạn cần có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi làm điều gì.
Tôi thì sẽ không bao giờ thi nữa đâu. Như tôi đã nói, đây không phải là thời gian để tiếp tục thi thố, mà là lúc để cống hiến và biểu diễn.
- Ở thị trường âm nhạc hiện nay, yếu tố “nhìn” có vẻ đang lấn át dần yếu tố “nghe”. Để đổi lấy sự chú ý của nhiều người, chị có tính đến chuyện nhờ dao kéo thẩm mỹ can thiệp?
- Tôi cũng được nhiều người khen là xinh xắn mà, ngoài ra tôi vốn yêu quý bản thân, và chẳng thích thú chút nào nếu phải động đến dao kéo vào bất kỳ bộ phận cơ thể nào của mình. Bởi thế, tôi sẽ chẳng bao giờ nhờ đến phẫu thuật thẫm mỹ đâu. À, mà theo sách tướng số, thì khuôn mặt của tôi rất là may mắn đấy nhé, bởi vậy càng không được “sửa tướng”.
- Có một số ý kiến cho rằng chị dù chưa nổi tiếng nhưng khá chảnh chọe với người xung quanh. Chị có thể lý giải về điều này?
- Điều đầu tiên mà tôi muốn lý giải ngay rằng: đây là tin đồn này hoàn toàn vô lý. Là một ca sĩ trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm, không hề có người đỡ đầu hay chống lưng, không chỉ tôi mà bất kỳ ai đó dù bản tính thích “chảnh chọe” cũng không thể nào dám thể hiện ra, nếu còn mong muốn được thành công. Tóm lại, tôi chưa bao giờ là người như thế.
![]() |
Tôi không có chảnh chọe, đó chỉ là một tin đồn vô lý. |
- Với chị, người đàn ông của đời mình phải như thế nào?
- Yêu tôi. Chung thủy. Lãng mạn. Ga lăng. Hài hước. Hiểu biết. Có tài. Có tương lai. Yêu nghệ thuật. Giỏi kinh doanh. Đạo đức. Có thể nấu ăn. Chưa vợ. Không người yêu. Tôi cũng yêu.
- Chị nghĩ thế nào nếu nhiều người đàn ông bình thường e ngại việc làm quen hay kết hôn với những cô gái nghệ sĩ?
- Nghệ sĩ nếu là người biết vun đắp cho gia đình, biết cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu thì nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ tìm đến với cô gái nghệ sĩ đó ngay.
Một số hình ảnh mới nhất của Lan Trinh Idol:
Quân Ngọc thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp