Tôi 28 tuổi, mang thai ngoài ý muốn và kết hôn từ năm 19 tuổi. Khi ấy, tôi đang học Đại học Nông nghiệp. Chồng sợ tôi vừa đi học vừa mang thai vất vả, ảnh hưởng tới sức khỏe nên khuyên tôi nghỉ học giữa chừng.
Sau khi sinh con, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Chúng tôi hiện có hai con 9 và 7 tuổi. Chồng đi làm lương khoảng 20 triệu đồng/tháng. Suốt gần chục năm kết hôn, tôi chưa từng đi làm, chỉ ở nhà chăm con. Nay, cả hai con đều đã học cấp một, tạm gọi ổn định, tôi muốn kiếm việc làm để khỏi dựa dẫm chồng.
Tôi đã thử nộp hồ sơ đi bán hàng quần áo, làm lễ tân khách sạn nhưng đều bị từ chối. Họ cần người có bằng cấp dù tôi có vốn ngoại ngữ tốt, có thể giao tiếp thành thạo. Chồng và gia đình anh khuyên tôi nên bỏ cuộc, chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái như trước là tốt rồi. Tôi không biết nên làm như thế nào, nếu vẫn muốn đi làm thì tôi có thể làm công việc gì, xin độc giả cho tôi lời khuyên?
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.