- Duyên cớ nào đã đưa anh đến với nghề DJ?
- Năm 2001, trong chuyến sang Hàn Quốc chơi, tôi có xem live show cuối cùng của nhóm HOT, phong cách của họ khiến tôi rất thích và quyết định theo học DJ.

DJ Lê Trình.
- Trước đó anh đã biết gì về âm nhạc?- Chẳng biết gì, có lẽ thời gian 7 năm học ngoại giao ở Mông Cổ, ngoài việc học, là tôi xem kênh MTV nên đã tích luỹ trong người một ít kiến thức về âm nhạc. Thật ra, đến giờ không một người thân, bạn bè nào ủng hộ tôi chơi DJ. Khi đoạt giải nhất, tôi gọi điện báo cho mẹ nhưng bà không quan tâm.
- Sau khi đoạt giải, anh sẽ chơi nhạc ở Hà Nội, TP HCM hay trên quê hương Đà Nẵng của mình?
- Có lẽ tôi chỉ chơi ở Đà Nẵng, khoảng 3 năm nữa thôi, sau đó tôi sẽ chọn một nghề khác ổn định cho cuộc sống hơn?
- Thu nhập của anh hiện nay ra sao?
- Thu nhập nhiều nhưng chi ra cũng không ít. Trung bình một tháng tôi phải chi vài triệu đồng cho việc mua đĩa.
- Sắp tới, anh sẽ đại diện cho Việt Nam đi thi DJ khu vực tại Jakarta, anh đã chuẩn bị những gì cho cuộc tranh tài này?
- Hiện tại, ngoài việc chơi nhạc, ban ngày tôi học thêm guitar bass và trống. Tôi cũng chưa biết sẽ chuẩn bị gì, chắc là vẫn lên mạng, mua đĩa thêm càng nhiều càng tốt, đến lúc thi thì tuỳ cơ ứng biến vì DJ không có một khuôn khổ nào nhất định.