Từng đàn rầy nâu hàng chục nghìn con bay rát mắt người đi đường từ lúc trời nhá nhem tối. Đến 19h, đèn cao áp trên đường Hùng Vương, Phú Lợi, Mạc Đỉnh Chi… xuất hiện nhiều chùm rầy nâu, có nơi rầy bay thành "vòi rồng" kéo dài 5-7 m từ bóng đèn xuống gần sát mặt đường. |
Tập tính của rầy là thích ánh đèn nên nhiều quán ăn ở Sóc Trăng phải dán băng keo xung quanh các bóng đèn nhưng rầy vẫn rơi đầy vào thức ăn. Chủ quán này vừa đứng lên dan1 băng keo đã bị rầy bay vào mắt. Bác sĩ khuyến cáo khi bị rầy bay vào mắt phải thận trọng gắp ra hoặc nhờ sự hỗ trợ của cơ sở y tế. Nếu bất cẩn dụi có thể gây trầy xướt giác mạc, hỏng mắt. |
Không riêng gì quán cơm, cháo hay vịt nấu chao ven đường mà nhà hàng, ẩm thực lớn cũng bị rầy nâu tấn công suốt buổi tối 17/6. Có nơi chủ quán tắt hết đèn ngủ sớm vì ế ẩm hoặc chuyển sang thắp nến. Nhà hàng thì hướng dẫn khách vào phòng lạnh, đóng kín cửa để "trốn" rầy. |
Rầy dính đầy băng keo... |
... và rơi xuống đất. |
Khách vừa ăn cơm ở quán trên đường Lê Hồng Phong vừa nhặt hàng chục con rầy ra khỏi dĩa. |
Trong khu đô thị 5A ở phường 4, thành phố Sóc Trăng, rầy dày đặc ở các trụ đèn quanh sân cỏ nhân tạo và sân quần vợt, gây khó khăn cho người chơi thể thao buổi tối. Đến 21h20 gió thổi mạnh, trời giông báo hiệu sắp mưa nhưng rầy vẫn chưa tan. Tại các điểm vui chơi giải trí, người lớn cho trẻ em về sớm để tránh rầy nâu bay vào mắt. |
Lin Ca