Vân được đưa vào viện với tay chảy nhiều máu. Ảnh: Hà Nội Mới. |
Tại cơ quan điều tra, Vân đã khai nhận mọi hành vi của mình với tâm trạng đã bình tĩnh hơn. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Khanh sinh năm 1942 trú tại 31 Hàng Bài đến trông nhà cho vợ chồng con gái ở số 36 Hai Bà Trưng trong lúc các con đi nghỉ mát.
Vân cho biết, lúc khoảng 3 rưỡi sáng ngày 2/7, cô tỉnh dậy lấy con dao gọt hoa quả có sẵn trong nhà đâm nhiều nhát lên người bà Khanh khi đó đang ngủ ở gian ngoài của căn hộ có bốn phòng. Sau khi gây án, Vân vứt con dao ra gốc cây ở khoảng sân gần đó rồi lấy chìa khóa của chủ nhà đựng trong túi xách rồi mở két lấy đi 3.000 USD, hơn 80 triệu đồng cùng một số dây chuyền vàng.
Tiếp đó, Vân cất giấu tài sản lấy được trên sân thượng và chạy lên tầng ba thông báo với một người giúp việc khác cùng quê, người này đã giới thiệu Vân vào làm cho gia đình con gái bà Khanh từ tháng 2, rằng bà Khanh đã chết và cô bị dìm vào bể nước. Người đồng hương ấy đã gọi điện thông báo cảnh sát về vụ việc trên.
Các nhân điều tra cho hay, khi công an đến, trên quần áo cô giúp việc 17 tuổi đó dính đầy máu, tâm trạng hoảng hốt và run. Cô được đưa vào viện vì vết thương ở tay chảy khá nhiều máu. Mới học hết lớp 9, Vân được một người cùng quê cũng làm giúp việc trong khu tập thể phố Hai Bà Trưng giới thiệu lên Hà Nội làm đã năm tháng nay. Số tiền, vàng bị lấy cắp là tài sản của bà Khanh.
Bình Minh