Hai ngày qua, Công an Nghệ An cùng biên phòng chốt chặn ở biên giới, khép dần vòng vây nơi nghi vấn nhóm tội phạm đang lẩn trốn, nhà chức trách cũng khám nghiệm hiện trường để tìm chứng cứ.
"Khu vực này rất hiểm trở, không có lối mòn, anh em làm nhiệm vụ chỉ luồn lách trong rừng cây, hơn nữa, sóng điện thoại không có nên rất khó liên lạc từ hiện trường", thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an Nghệ An), nói.
Bộ Công an cũng có quyết định thăng hàm đại úy cho thượng úy Sầm Quốc Nghĩa hy sinh khi làm nhiệm vụ. Công an tỉnh cũng hoàn tất hồ sơ đề nghị Bộ làm thủ tục đề xuất Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng nhì và Thủ tướng công nhận bằng Tổ quốc ghi công.
Công an tỉnh Nghệ An đánh giá đại úy Nghĩa là tấm gương sáng, "được cấp trên đề xuất cho chuyển công tác sang lĩnh vực cảnh sát giao thông và kinh tế, nhưng anh Nghĩa xung phong ở lại mặt trận chống ma túy".

Lễ viếng đại úy Sầm Quốc Nghĩa. Ảnh: Vũ Đồng.
Đại úy Nghĩa người dân tộc Thái, sinh ra trong gia đình có hai chị em. Vợ anh là giáo viên mầm non, con gái mới 2 tuổi. Hiện nay nhiều tổ chức, cơ quan ở tỉnh đã tới thăm hỏi, phát động giúp đỡ gia đình đại úy Nghĩa.
Trước đó, 10h30 ngày 22/3, thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (Công an huyện Quế Phong) trong lúc quật ngã một nghi phạm buôn ma túy ở rừng thì bất ngờ bị đồng phạm của chúng nấp phía sau dùng dao đâm gục.