Bạn Nguyễn Thị Tú Bình chia sẻ: Nghĩ về anh là nghĩ về những khoảnh khắc không thể nào quên... Đó là khi anh chở em trên phố, thỉnh thoảng anh lại đưa tay ra sau để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Em thấy bàn tay anh thật ấm. Em yêu những cử chỉ quan tâm nhỏ bé của anh. Đó là khi em đứng ngoài ban công, anh đến đằng sau và hôn lên tóc em. Đó là khi chúng ta nói chuyện hài hước với nhau và cũng cười vang. Đó là những buổi sáng anh ôm em thật chặt. Em không thể nào quên vòng tay ôm siết của anh.
Đó là khi chúng ta về thăm cha mẹ anh, anh đưa em dạo chơi trên cánh đồng lúa thơm bát ngát. Đó là đêm giao thừa chúng ta xem pháo hoa cùng nhau. Chúng ta cưới nhau cũng đã được một năm hơn rồi nhỉ. Ai biết được cuộc đời rồi ra sao, hạnh phúc có là mãi mãi? Ngay trong những năm tháng đã qua, cũng có lúc chúng ta cãi nhau, nóng nảy và hờn giận, nhưng những gì chúng ta đã có và đang có, với em sẽ luôn là khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào mà anh đã dành cho em. Em hiểu rằng em thật hạnh phúc vì đã có anh, anh xã à!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.