Bọn mình gặp nhau từ hồi mình vẫn còn là một cô bé sinh viên năm thứ hai, bé lóc chóc, tính tình sáng nắng chiều mưa và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một anh hơn tận 5 tuổi. Đùng một cái, hai đứa gặp nhau qua sự mai mối của một người bạn và cảm nắng chỉ sau đó một tháng. Một anh chàng cao lêu nghêu đi cùng một cô nàng cao chỉ đến vai, nhiều người đã gọi đùa bọn mình là cặp đôi "máy bơm và cột điện".
Hơn ba năm yêu nhau, "gia tài" lớn nhất hai đứa dành dụm được là bộ ảnh chụp chung trong những chuyến đi. Kỷ niệm hai năm yêu nhau, mình rửa bộ ảnh rồi cặm cụi ngồi dán lại thành một album. Cạnh mỗi tấm ảnh là mẩu giấy ghi lại ngắn gọn cảm xúc chuyến đi đó. Những buổi tối rảnh rỗi, mình thích ngồi chép lại từng tin nhắn của anh. Có lúc chép tin nhắn buồn ngủ, chữ loằng ngoằng nhìn thật giống gà bới. Bây giờ hai đứa xem lại mới thấy những giây phút bên nhau trong ba năm qua thật đáng yêu và quý giá.
Bộ ảnh cưới của bọn mình được thực hiện ở công viên Bách Thảo, bãi đá sông Hồng, đường Hoàng Diệu và khoa Hóa, ĐH Quốc gia Hà Nội. Không cầu kỳ tạo dáng như nhiều cặp đôi khác, bọn mình chỉ thích ghi những khoảnh khắc hết sức tự nhiên, vui vẻ của hai người. Gửi ảnh tham gia cuộc thi này, mình mong muốn đó như một món quà tặng ông xã thân yêu trong ngày cưới với lời nhắn nhủ: "Mình cùng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, anh nhé!".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.