Video được quay tại hiện trường cho thấy một người đàn ông, được truyền thông địa phương xác định là Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, nấp sau chiếc xe đang đậu rồi lao vào ôm kẻ xả súng. Đôi bên giằng co, trước khi Ahmed giật được vũ khí từ tay nghi phạm. Ông bố hai con lập tức chĩa súng về nghi phạm để đe dọa, khiến hắn ngã xuống đất và bỏ chạy.
Ahmed bị trúng hai phát đạn vào cánh tay và bàn tay trong cuộc giằng co, đang được phẫu thuật tại bệnh viện.
"Anh ấy đang ở trong bệnh viện. Chúng tôi hy vọng Ahmed sẽ ổn. Anh ấy thực sự là một người hùng", một người họ hàng của Ahmed nói với Seven News.
Khoảnh khắc người đàn ông lao tới khống chế, giằng súng nghi phạm xả súng ở biển Bondi. Video: X
Theo Seven News, Ahmed sống tại khu Sutherland Shire của Sydney, là chủ một cửa hàng kinh doanh trái cây và không có kinh nghiệm sử dụng súng. Anh có mặt tại bãi biển Bondi khi vụ xả súng xảy ra và chứng kiến toàn bộ sự việc.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã ca ngợi những người dân dũng cảm và lực lượng cảnh sát nhanh chóng lao vào hiện trường để ngăn chặn các tay súng, cứu giúp người bị thương.
Ông nói: "Sự việc xảy ra hôm nay tại bãi biển Bondi vượt ngoài sức tưởng tượng, và nỗi đau, mất mát mà các gia đình đang phải gánh chịu là cơn ác mộng tồi tệ nhất".
Thủ tướng cho biết thêm, nhiều nạn nhân còn sống là nhờ "lòng dũng cảm và phản ứng kịp thời của cảnh sát bang New South Wales, các lực lượng cứu hộ tuyến đầu, cũng như những người dân bình thường đã không do dự đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ người khác".
Tính đến sáng 15/12, ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại sự kiện mừng Hanukkah - lễ hội tôn giáo quan trọng của người Do Thái, ở bãi biển Bondi vào chiều 14/12. Gần 40 người bị thương với mức độ khác nhau, trong đó có hai cảnh sát, họ được đưa đến các bệnh viện ở Sydney. Một nghi phạm đã bị bắn chết tại hiện trường, người còn lại bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch.
Viện Tội phạm học Australia định nghĩa các sự việc được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người chết, không tính nghi phạm. Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia, do quy định kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt. Vụ xả súng ở bãi biển Bondi là sự việc khiến nhiều người chết nhất kể từ sau vụ xả súng ở thị trấn Port Arthur hồi tháng 4/1996.
Hướng Dương (Theo Telegraph, Sydney Morning Herald)