Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron và Hoàng hậu Anh Camilla ở Đài tưởng niệm Normandy hôm 6/6. Video: DM
Theo truyền thông Anh, sự cố xảy ra hôm 6/6 khi Đệ nhất phu nhân Pháp và Hoàng hậu Anh cùng đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Normandy nhân kỷ niệm 80 năm Cuộc đổ bộ D-Day. Sau khi đặt hoa, cả hai lùi lại để mặc niệm. Lúc này, vợ Tổng thống Pháp cố với tay về phía vợ Vua Charles III nhưng bà Camilla dường như khá miễn cưỡng.
Ban đầu, hoàng hậu 79 tuổi vẫn giữ thẳng tay, không hề có ý đưa tay cho bà Brigitte. Dù vậy, Đệ nhất phu nhân Pháp vẫn kiên trì. Sau khi chạm được vào tay Camilla, bà Brigitte siết nhẹ một cái rồi buông ra luôn để tránh khó xử thêm. Cả hai tiếp tục đứng một lát trước đài tưởng niệm rồi mới rời đi.

Bà Brigitte muốn nắm tay Hoàng hậu Camilla nhưng dường như bị từ chối. Ảnh: AFP
Mặc dù hành động của Brigitte được coi là thiện chí, việc chạm vào các thành viên hoàng gia không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Theo trang web của hoàng gia, "không có quy tắc ứng xử bắt buộc" khi gặp hoàng hậu hay thành viên khác, nhưng có một quy tắc bất thành văn là không nên vượt quá "một cái bắt tay".
Trong khi các thành viên trẻ tuổi của gia đình hoàng gia như William và Kate nổi tiếng là thoải mái hơn và thích ôm hôn, thế hệ lớn tuổi lại noi gương cố Nữ hoàng Elizabeth II, giữ kẽ với công chúng.
Trước khoảnh khắc lúng túng của Đệ nhất phu nhân Brigitte, Tổng thống Emmanuel Macron cũng vi phạm quy tắc hoàng gia khi khiến Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla phải chờ đợi. Vợ chồng ông Macron đến muộn 20 phút trong buổi lễ tưởng niệm D-Day diễn ra hôm qua ở Ver-sur-Mer.

Vợ chồng Vua Charles III và vợ chồng Tổng thống Pháp trước Đài tưởng niệm Normandy ở Pháp. Ảnh: Eddie Mulholland
Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla không bình luận về việc đến muộn của ông Macron. Tuy nhiên, truyền thông Pháp đã chú ý tới chuyện này và đưa tin rộng rãi. Hãng tin Cnews viết: "Trong khi Vua và Hoàng hậu Anh đã đến, Emmanuel Macron và vợ lại đến muộn 20 phút trong buổi lễ chung giữa Pháp-Anh, khiến người Anh bị sốc".
Hôm 4/6, ông Macron cũng đến muộn gần một giờ khi dự lễ kỷ niệm D-Day ở Plumelec, Brittany.
D-Day là chiến dịch đổ bộ đường biển kết hợp với đường hàng không của quân đội Đồng Minh trong Thế chiến thứ hai. Diễn ra vào ngày 6/6/1944, đây là chiến dịch đổ bộ đường biển lớn nhất trong lịch sử, được coi là tiền đề cho công cuộc giải phóng nước Pháp và sau đó là Tây Âu.
Tùng Anh (Theo People, Mail)