Đoạn video mới nhất do Daily Mail công bố ghi lại hình ảnh Vishwash đi về phía tòa nhà đang chìm trong biển lửa, khói đen dày đặc bốc lên cuồn cuộn. Trong video, nhân viên cứu hộ có tên Satinder Singh Sandhu, người đội khăn xếp màu lam ngọc và mặc áo sơ mi màu cam, đang vẫy tay và hét lớn gọi Vishwash đến chỗ mình để thoát khỏi hiện trường thảm khốc.
Trước đó một video quay cảnh Vishwash vừa nói chuyện điện thoại vừa bước ra từ đống đổ nát ngay sau khi máy bay Air India rơi và đâm vào ký túc xá một trường cao đẳng y tế được đăng tải. Daily Mail tiết lộ những hình ảnh này thực chất quay lúc người đàn ông 40 tuổi đang đi về phía Satinder sau khi Satinder phát hiện Vishwash đang cố gắng quay trở lại hiện trường vụ tai nạn và lớn tiếng cầu xin anh đừng làm vậy.
Satinder cho biết sau khi nghe thấy những lời cầu xin tuyệt vọng của mình, Vishwash đã quay lại, bắt đầu đi về phía anh và nói: "Người thân của tôi ở trong đó, em trai tôi, và cậu ấy đang bị thiêu chết. Tôi phải cứu cậu ấy". Nhân viên cứu hộ 41 tuổi cho hay anh đã đi lại gần người đàn ông đang hoảng loạn và đưa đến xe cứu thương đang chờ sẵn.
Satinder không biết Vishwash là hành khách trên máy bay và nghĩ anh là cư dân của ký túc xá hoặc người qua đường. "Anh ấy rất mất phương hướng và bị sốc, đang đi khập khiễng. Trên mặt anh ấy cũng có máu, nhưng anh ấy vẫn có thể nói chuyện. Anh ấy nói với các nhân viên y tế rằng anh ấy đang trên chuyến bay đến London thì máy bay rơi và anh ấy muốn quay lại để cứu gia đình mình", nhân viên cứu hộ này kể lại.
Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 241 người gồm hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, trừ Vishwash. Em trai anh, Ajay, 35 tuổi, ngồi cùng hàng ghế trên máy bay, cũng được cho là đã thiệt mạng, mặc dù thi thể của anh vẫn chưa được chính thức xác định. Vishwash sau đó được đưa tới một bệnh viện dân sự gần sân bay Ahmedabad. Các bác sĩ cho hay anh chỉ bị thương nhẹ. Bố mẹ và vợ con anh đã bay tới Ấn Độ hai ngày sau đó. Gia đình vui mừng khi Vishwash thoát chết nhưng cũng đau buồn vì em trai Ajay tử nạn.
Vishwash (phải) và em trai Ajay. Ảnh: X
Satinder Singh Sandhu, người phụ trách đội xe cứu thương tại Bệnh viện dân sự Ahmedabad gần nơi xảy ra vụ tai nạn, cũng kể lại sự kiện ngày hôm đó. Anh cho biết khi đang ăn trưa vào thứ Năm tuần trước thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Anh lập tức bỏ bữa và chạy về phía vụ nổ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mắt, anh đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên về vụ việc lúc 13h41, báo cho sếp của mình, Jeetendra Shahi, rằng ông nên cử càng nhiều xe cứu thương càng tốt và các dịch vụ khẩn cấp khác.
"Khi tôi đến đó, cảnh tượng thật kinh hoàng. Xác người bị cháy nằm rải rác khắp đường phố, ngọn lửa khổng lồ và rất nhiều khói, mọi người chạy xung quanh và la hét. Lúc đầu, tôi không chắc chắn đó có phải là một vụ tai nạn máy bay hay không, nhưng sau đó tôi nhìn lên và thấy một phần máy bay mắc kẹt trong tòa nhà và nhận ra chuyện gì đã xảy ra", Satinder nhớ lại.
Mãi tới buổi tối cùng ngày, nhân viên cứu hộ này mới được thông báo Vishwash là hành khách trên máy bay và là người sống sót duy nhất. Anh nói: "Tôi vẫn không thể tin nổi làm thế nào anh ấy sống sót sau vụ tai nạn đó. Nhưng điều gây sốc hơn là nếu không có tôi, anh ấy đã quay trở lại đám cháy vì quyết tâm cứu em trai. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi đã cứu được anh ấy, nhưng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình. Công việc của tôi là cứu người". Satinder bày tỏ mong muốn gặp lại Vishwash một ngày nào đó bởi cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với người đàn ông Anh gốc Ấn.
Mảnh vỡ máy bay rơi tại hiện trường tai nạn hôm 12/6. Ảnh: EPA
Vishwash ngồi ở ghế 11A, ngay cạnh lối thoát hiểm khi máy bay rơi. Anh nói với truyền thông địa phương rằng anh đã đẩy thân máy bay ra ngoài và thoát ra trước khi máy bay phát nổ. Câu chuyện thoát chết thần kỳ của Vishwash khiến cả thế giới kinh ngạc và đặt ra nhiều câu hỏi về cách anh có thể sống sót. Chuyên gia hàng không Graham Braithwaite cho rằng có thể Vishwash đã bị văng ra khỏi xác máy bay khi va chạm xảy ra.
Là người duy nhất sống sót, lời khai của Vishwash được cho là chìa khóa tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc. Các nhà điều tra đang chú ý đến chi tiết đèn cabin nhấp nháy mà Vishwash tiết lộ, cũng như thông tin từ hành khách đi trên chuyến bay một ngày trước đó cho biết các thiết bị điện tử trên máy bay không hoạt động bình thường.
Tai nạn máy bay kinh hoàng ở Ấn Độ xảy ra chiều 12/6 khi chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India chở 242 người gặp nạn. Video quay lại khoảnh khắc máy bay rơi cho thấy nó dường như bị mất kiểm soát sau khi cất cánh, lao xuống đất và đâm vào các tòa nhà gần sân bay. Air India xác nhận hành khách gồm 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 công dân Bồ Đào Nha và một người Canada. Ngoài 241 người trên máy bay thiệt mạng, hàng chục người dân địa phương ở dưới mặt đất cũng tử vong, đưa số người chết trong thảm kịch lên tới gần 300, theo giới chức Ấn Độ.
Hoàng Trang (Theo Mail)