![]() |
Văn hào Đan Mạch H.C. Andersen từng nhận định sau vài lần đến thăm Dresden: “Dresden là cầu nối hai miền bắc và nam nước Đức và có đặc trưng của cả hai miền ấy”. Khi lăn bánh trên cây cầu Carola, hầu như các xe bus đều đồng loạt chạy chậm lại, vì quang cảnh trước mắt quá tuyệt diệu. Du khách sững sờ khi trải tầm nhìn dọc bờ sông, được ngắm các công trình kiến trúc tinh xảo mang dấu ấn thời gian qua nhiều thế kỷ - những lâu đài, cung điện, bảo tàng và những cây cầu bắc qua sông Elbe hiền hoà giữa những thảm cỏ xanh mượt đôi bờ.
Qua cửa ô có thể nhìn thấy ngay Vườn Bruhl với nghệ thuật sắp xếp kinh điển, các hàng cây xén phẳng xanh um - ấn tượng ban đầu làm mát lòng du khách. Rồi ta bắt gặp một thoáng kiến trúc tân baroque với toà nhà Secundo Genitur và nhà Stande. Phía sau đó nổi bật lên hình dáng của nhà thờ Đức Bà được xây bằng sa thạch sáng màu. Tiếp theo ta có thể thấy được lâu đài, nhà thờ Chính toà với gác chuông tinh xảo, rồi đến bức tường Augustus trải thành vòng cung phía trên sông. Cuối cùng, tất cả đều choáng ngợp khi mặt ngoài lộng lẫy của nhà hát Semper và cung Nhật Bản hiện ra ở bên kia sông.
Quả là một phép nhiệm màu khi ngày nay chúng ta có thể chiêm ngưỡng toàn bộ quang cảnh tuyệt vời ven sông Elbe.
Ai đã đến thành phố này cũng được nhắc nhở rằng, vào năm 1945, trong ba ngày (từ 13 đến 15/2), quân Anh và Mỹ đã thả bom, gần như san phẳng Dresden và hơn 35.000 dân đã thiệt mạng trong đợt oanh kích ấy. Nhà viết kịch Gerhart Hauptmann đau xót thốt lên: “Nếu như bạn đã quên cách nhỏ lệ, thì sự phá huỷ Dresden sẽ khiến bạn nhớ lại cách khóc thế nào”.
Và người Đức lập tức bắt tay vào việc trùng tu, tái tạo các công trình kiến trúc điêu khắc cổ ngay khi kết thúc chiến tranh. Đến nay, một số công trình đã hoàn thành, một số vẫn còn dang dở. Đến thăm “bảo tàng lớn ngoài trời” này, du khách không thể bỏ qua một số thắng cảnh.
Nhà thờ Đức bà
Là một trong những công trình nổi tiếng và quan trọng của thành phố Dresden, nhà thờ Đức bà được xây dựng vào khoảng thời gian 1762-1742 bởi bậc thày xây dựng của hoàng gia, Geroge Bahr, với chất liệu chính là sa thạch của vùngg Sachsen. Công trình này được đánh giá là đại diện xuất sắc của kiến trúc thời kỳ hoàng kim của đạo Tin lành. Ngọn tháp trung tâm hình vuông vươn cao trên nền trời gần 100 m có đính vương miện vàng trên đỉnh tháp luôn là một trong những hình ảnh tiêu biểu của thành phố.
Sau khi bị phá huỷ vào năm 1945, công việc tái tạo nhà thờ bắt đầu sau cả nửa thế kỷ. Người ta dựng lại hoàn toàn nguyên bản của công trình, kể cả bên ngoài và nội thất. Việc trùng tu tái tạo nhận được sự đóng góp lớn và rộng rãi của các nơi trên nước Đức, từ Anh, Mỹ và các quốc gia khác.
Nhà hát Semper
Tên gọi chính thức là nhà hát Saxon Dresden, nhưng người ta vẫn thường gọi là nhà hát Semper. Nhà hát này được xây dựng vào thời gian 1871-1878 dựa trên bản vẽ thiết kế của kiến trúc sư Gottfried Semper và là một trong những nhà hát đẹp nhất thế giới. Bị phá huỷ hoàn toàn vào năm 1945, công trình tân Phục hưng này được xây dựng lại theo nguyên bản và mở cửa lại vào năm 1985 với vở Freischutz của Weber. Điểm nổi bật trong thiết kế của nhà là lối vào chính với mái vòm, trong đó có vòng cung hình quả trám dài 26 m, rộng 9,5 m, do rất nhiều hoạ sĩ tên tuổi của Dresden vẽ.
Zwinger (Tổ hợp cung điện của vua August)
Ban đầu Zwinger được thiết kế là một vườn cam, sau đó vua xứ Sachsen là August (cuối thế kỷ 18) biến công trình duy nhất theo kiến trúc baroque nơi đây thành sảnh lớn ngoài trời với hàng loạt gallery tranh, sứ, các khu vực triển lãm và trình diễn. Ngày nay, toàn bộ khu vực Zwinger là nơi diễn ra phần lớn các cuộc triển lãm quan trọng và các buổi hoà nhạc trọng thể.
“August the Strong” là vị vua “cuồng vì sứ”. Ông tiêu nhiều tiền cho các bộ sưu tập sứ từ vùng Viễn Đông. Vào năm 1708, khi Johann Friedrich Bottger chế tác thành công loại sứ cứng đầu tiên của châu Âu, August vô cùng sung sướng và bổ sung ngay vào bộ sưu tập quý giá và phong phú của mình. Khách tham quan đều trầm trồ trước nghệ thuật vẽ tinh tế và kỹ thuật nung sứ tuyệt tác của vùng Meisen thuộc bang Sachsen. Không giống như sứ Trung Hoa với màu lục và lam, sứ Meisen phô mọi sắc màu rực rỡ của thiên nhiên, các hình vẽ sinh động của cuộc sống đời thường không hề cách điệu. Những bộ đồ sứ Meisen cổ hiện nay có giá hàng chục nghìn euro.
Báu vật của bảo tàng Zwinger Semper là bức hoạ Sixtine Madonna của danh hoạ Rafael, được “August the Strong” mua năm 1722.
August III là nhà bảo trợ chính cho phòng tranh. Ông đã đầu tư những khoản tiền lớn vào việc mua các bức hoạ nổi tiếng, những tuyệt tác nghệ thuật, thậm chí cả những bộ sưu tập trọn vẹn. Các bức hoạ thời kỳ Phục hưng của các hoạ sĩ Italy, Hà Lan thế kỷ 17 cuốn hút các du khách mê hội hoạ tới với Gallery Dresden.
Nhà thờ Chính toà
Nhà thờ Chính Dresden được kiến trúc sư người La Mã, Gaetano Chieaveri, xây dựng giữa thế kỷ 18, với thiết kế kiểu nhà thờ Basillica với 3 hàng ghế, 4 nhà nguyện nhỏ ở góc. Tháp chuông chính cao 83,5 m, chia thành 4 tầng, hướng mặt về phía sông Elbe. Biểu tượng vương miện bằng đồng xanh với thánh giá bằng vàng nổi bật trên đỉnh tháp là công trình sáng tạo của nhà điêu khắc người Italy, Lorenzo Mattielli.
Thành phố Dresden chứa đựng trong lòng bao giá trị tinh thần của vùng Sachsen, nơi tập trung đậm đặc các di tích lịch sử, nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc baroque, xứng đáng là nơi dừng chân vài ngày cho bất cứ ai du lịch tới Đức - đất nước vốn được coi là trái tim của châu Âu.
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)