Sau bao nhiêu năm mong đợi, con đã đến với mẹ như tài sản vô giá. Vì là mong đợi nên niềm vui của mẹ, hạnh phúc của mẹ không thể diễn tả được. Nó như được nhân đôi, nhân ba, nhân tư... Từng khoảnh khắc của con cũng là niềm vui, hạnh phúc của mẹ. Nó đánh dấu từng mốc trưởng thành của con mà mẹ muốn lưu giữ mãi, để con biết là mẹ yêu thương con đến nhường nào.
Mẹ thương lắm cái nét thơ ngây trong sáng lúc con hai tháng tuổi. Mẹ vui lắm khi lần đầu con nằm nghiêng để chuẩn bị tập lật. Mẹ nhớ lắm cái vẻ ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ khi biết mẹ phải đi làm lại sau thời gian nghỉ thai sản. Đó cũng là lúc con của mẹ được 6 tháng tuổi. Con bắt đầu biết ngồi, biết hướng theo khi ai gọi tên mình.
Mẹ lo lắm khi lần đầu con mọc răng, con khó chịu, khóc, không chịu ngủ. Mẹ yêu lắm cái biểu cảm sung sướng của con khi lần đầu ngồi bập bênh. Những khoảnh khắc lần đầu của con đơn sơ vậy đó, giản dị thế đó nhưng tình yêu mẹ dành cho con là vô bờ bến. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, cảm ơn con đã cho mẹ được làm mẹ. Cảm ơn con, Bum của mẹ.
Đào Duy Khương
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |