Chị Rosangela Maria Sousa Soares hôm 26/11 sinh hai con gái sinh đôi Isis và Elis tại bệnh viện phụ sản ở thành phố Goiania, Brazil, khi mang thai được 36 tuần. Theo Mirror, bé Isis chào đời trước, ngay sau đó là Elis nhưng cô bé vẫn nằm nguyên trong túi nước ối.
Rosangela mô tả khoảnh khắc thấy con gái Elis vươn dài người và giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, đấm vỡ túi ối lúc vừa ra khỏi bụng mẹ thật sự "kỳ diệu". Cô cho biết hai con có cân nặng lần lượt 2,2 và 2,3 kg. Tuy sinh non, cả hai bé không phải nằm lồng ấp, được về nhà hai ngày sau sinh. Ngoài cặp song sinh mới chào đời, Rosangela đã có hai con, gồm một gái và một trai.
Hồi tháng 9, một bệnh viện ở Sao Miguel do Oeste, Brazil, cũng gặp trường hợp bé sơ sinh chào đời vẫn nằm trong túi ối. Bé được đặt tên Davi Lucca Rosset Basso. Bác sĩ phẫu thuật chính trong ca sinh nở này chia sẻ: "Đó là ca vượt cạn tuyệt đẹp và xúc động, em bé vẫn nằm trong túi ối và cử động". Đội ngũ y tế chủ động chọc thủng túi ối để Davi bắt đầu quá trình tự hít thở khi đã thoát khỏi lớp màng bảo vệ.
Các trường hợp trên được gọi là 'en caul birth', trong đó đứa trẻ khi chào đời vẫn còn nằm trong túi ối. Theo nghiên cứu về "Báo cáo các trường hợp trong sản phụ khoa", tỷ lệ các ca en caul rất hiếm gặp, trong 800.000 ca mới có một. Trong hầu hết ca sinh nở khác, túi ối - có chứa chất lỏng màu vàng nhạt nhằm bảo vệ và giữ ấm cho thai nhi - sẽ bị vỡ khi sản phụ bắt đầu chuyển dạ.
Hướng Dương (Theo Mirror)