Sĩ quan cảnh sát Spicer của thành phố Maryville thuật lại vụ ăn trộm kỳ dị này: Khoảng 4 giờ sáng chủ nhật, ông phát hiện một chiếc xe Jeep đỗ ven đường. Trên xe có một chai vodka uống dở cùng một đống quần áo cũ. Vài phút sau, một gã đàn ông trong trang phục Adam tay cắp hộp cát tông chạy về phía chiếc xe.
"Đầu tóc, chân tay, mặt mũi hắn dính đầy bánh khoai, mùi vodka nồng nặc bốc ra từ miệng và ăn nói làm nhảm " Spicer kể lại.
Sau khi dựng lại hiện trường, cảnh sát Maryville ngán ngẩm với tên trộm lập dị này khi chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn khoả thân trèo qua hàng rào, đột nhập vào một quán bar, chỉ để lục tung tủ lạnh lấy đi mấy túi bim bim và bánh khoai.
Do thiệt hại thấp hơn 500 đô la nên "ông trộm" chơi ngông này chỉ bị tạm giữ vài ngày.
Khánh Sơn