Trong video được trang Dahe News đăng tải hôm 27/10, hai bé trai dường như sợ hãi nhìn xung quanh, bám chặt tay vào các thanh chắn khi bị nhốt trong chiếc lồng bằng thép, đặt trên một chiếc xe ba gác tại khu chợ đường phố ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.
Chiếc xe nổi bật giữa con đường chật kín những người bán hàng và người đi mua sắm. Tuy nhiên, tất cả dường như không bối rối hay tò mò trước cảnh tượng trên mà coi như chuyện quen thuộc.

Hai đứa trẻ bị nhốt trong xe lồng thép ở giữa chợ Lạc Dương, Trung Quốc, hôm 27/10. Ảnh: Douyin.
Người quay video cho biết cha mẹ của hai đứa trẻ đã dùng "biện pháp cực đoan" này để ngăn con đi lạc trong khu chợ sầm uất. "Đó là một phiên chợ quê. Phụ huynh nhốt bọn trẻ trong đó có lẽ vì sợ lạc mất chúng", một phụ nữ giấu tên nói với phóng viên của Dahe News.
Sau khi được một số hãng thông tấn nhà nước chia sẻ, đoạn video nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người dùng mạng chỉ trích cách làm của phụ huynh hai đứa trẻ là "tàn nhẫn". Một người xem viết: "Thật là tàn nhẫn. Chúng có thực sự là con đẻ của các người không đấy?". Một người khác lên án: "Tôi mới thấy động vật bị nhốt như thế này".

Một khu chợ đường phố phổ biến ở Trung Quốc. Ảnh: Rex.
Song song với những ý kiến trên, có không ít người tán đồng với biện pháp của cặp cha mẹ ở Lạc Dương. Họ cho rằng đó là cách làm "an toàn" và "hiệu quả". Một người dùng mạng bình luận: "Nhốt bọn trẻ như này an toàn hơn nhiều. Nếu chúng có lỡ bị bắt cóc thì cả đời chẳng còn được gặp chúng nữa đâu. Thế nên làm cha mẹ chẳng phải chuyện dễ dàng gì". Một người khác viết: "Đây chỉ là một cách để bảo vệ con cái thôi. Chẳng bố mẹ nào muốn làm thế cả".
Tùng Anh (Theo China Daily)