
HLV Bambang Nurdiansyah.
- Lượt trận trước, Olympic Indonesia đã có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Olympic Oman. Vậy mục tiêu của ông trong lượt trận cuối cùng này là gì?
- Chúng tôi đã không còn hy vọng gì ở vòng loại nhưng các cầu thủ trẻ rất khát khao thể hiện mình. Họ sẽ vào trận với tinh thần thoải mái nhất và biết đâu sẽ gây chút khó khăn nào đó cho chủ nhà Việt Nam. Bởi vậy, mục tiêu của chúng tôi rất dễ hiểu, đi để học hỏi và cố gắng "bắt" Olympic Việt Nam phải chia điểm.
- Ông có đủ lực lượng cần thiết để thực hiện kế hoạch không khi đội hình không có được những cầu thủ tốt nhất?
- Đúng là chúng tôi sang Việt Nam mà không có được những cầu thủ tốt nhất. Do đội Olympic chỉ còn trận đấu thủ tục này nên LĐBĐ Indonesia đã quyết định giữ lại 3 cầu thủ tốt nhất của đội cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASIAN Cup vào tháng sau. Đó là tiền đạo Atep, tiền vệ Boas Salossa cùng thủ môn Sali. Thậm chí, Salossa còn bị chấn thương nặng, trong trận giao hữu tuần trước gặp đội tuyển Hong Kong. Chắc các bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi trong đội hình của chúng tôi thiếu những cái tên trên.

Các cầu thủ Indonesia luyện tập tại HN.
- Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Riedl có nói rằng Olympic Việt Nam sẽ vượt qua Olympic Indonesia với cách biệt hai bàn. Ông nhận xét thế nào?
- Tại vòng loại Olympic Bắc Kinh, Việt Nam là đội mạnh nhất trong khu vực và là đội duy nhất có khả năng đi tới vòng loại cuối cùng. Việc được thi đấu trên sân nhà ở lượt cuối cùng với một đội đã bị loại như chúng tôi rõ ràng cũng là một lợi thế rất lớn với các bạn. Bởi vậy, mơ tới một chiến thắng là việc của ông Riedl nhưng tôi cũng xin lưu ý rằng các cầu thủ Indonesia sẽ chiến đấu tới cùng.
(Theo Tiền Phong)