Tôi sống trong một gia đình gia giáo. Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố học và quen một người, anh ấy suy cho cùng là một người tồi. Anh ta đã có gia đình và có con nhưng khi đến với tôi, anh ấy đã nói là anh chưa có gia đình, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại nhẹ dạ và cả tin như thế. Ngoài tôi ra, anh ta còn quen với nhiều người con gái khác nữa. Khi gia đình tôi biết chuyện đã ra sức ngăn cản, là một người con gái cứng rắn tôi quyết định rời xa anh bởi anh đến với tôi chỉ vì lợi dụng tôi mà thôi. Tôi về quê bỏ cả việc làm và chuyện học hành dang dở của mình. Được khoảng một tháng sau, tôi biết được mình đã có thai hai tháng. Tôi không báo cho gia đình biết vì tôi sợ rằng nếu gia đình biết được, mọi người sẽ bắt tôi đi phá thai. Tôi không thể chối bỏ giọt máu của mình và đứa trẻ không có tội. Lỗi là ở chính bản thân tôi, tôi đã quá mù quáng nên tôi quyết định sinh con một mình. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là sinh con xong rồi mình về tạ lỗi với gia đình.
Tôi quyết định xa nhà một thời gian để sinh con. Tôi thuê nhà trọ ở với số tiền ít ỏi của mình dành dụm được. Vì đang mang thai nên tôi không thể xin được việc làm. Tôi đã một mình sinh con và chăm sóc bé. Đến khi con tôi được hai tháng thì số tiền ít ỏi của tôi cũng đã hết. Khi đó tôi quyết định gọi điện về cho gia đình mình, người đầu tiên tôi gọi điện thoại tâm sự chính là chị gái của mình. Chị tôi đã rất bất ngờ và nói mọi chuyện cứ để chị sắp xếp nhưng mà tôi không được phép cho ba mẹ biết. Mẹ tôi bị bệnh, sợ mẹ bị sốc và không qua khỏi nên tôi cũng không cho bà biết chuyện. Khi bé được bốn tháng tuổi, tôi gửi bé cho một cô mình quen biết chăm sóc vài ngày rồi về quê. Ba mẹ và mọi người hoàn toàn không biết vì lúc đó thân hình tôi rất thon thả.
Sau đó, tôi thì không có tiền để mua sữa cho con nên quyết định gởi bé cho một người trông trẻ. Tôi bắt đầu đi làm từ 7h sáng đến 5h chiều trên văn phòng, còn từ 5h chiều đến 10h tối, tôi bán hàng ở một công ty khác. Nhưng công việc buổi tối không suôn sẻ cho lắm nên tôi đã nghỉ việc và cả một tháng nay thì tôi không xin được việc làm thêm. Mỗi tuần tôi đều đi thăm em bé, mỗi tháng tiền gởi bé, cộng thêm tiền sữa nữa thì khoảng hơn hai triệu nhưng với một nhân viên bình thường như tôi thì số tiền đó không dễ kiếm được. Vì mọi việc khó khăn như thế nên giờ đây mấy anh chị của tôi đã ép tôi cho bé cho một gia đình khác để bé có cuộc sống tốt hơn. Thật sự tôi rất thương yêu con của mình nhưng mà tôi không biết phải làm sao nữa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Nguyễn Ngọc