![]() |
Các cầu thủ cũ của ông Riedl phần lớn đều sa sút phong độ. |
"Tôi luôn đặt niềm tin vào những cầu thủ từng cộng tác với tôi ở SEA Games 22, không có lý do gì để họ không có mặt trong ĐT của tôi", ông Riedl tuyên bố ngay khi được chọn làm HLV trưởng ĐTVN. Nhưng có lẽ ông sẽ bắt buộc phải làm quen với một thực tế là: Hơn một nửa số cầu thủ yêu thích của ông ở SEA Games 22 đang bị chấn thương hoặc mất phong độ một cách... không phanh.
Nguyên hàng tiền vệ gồm Tài Em, Trung Kiên đang dưỡng thương, Hữu Thắng cũng hơn 1 năm nay chưa động đến trái bóng, Đặng Thanh Phương từ khi trở lại sau ca mổ chưa tạo được dấu ấn gì đáng kể. ở tuyến dưới, trung vệ Huy Hoàng cũng đang chấn thương, Văn Trương cũng chưa thật sự trở lại sau sự kiện "đồi Thiên An". Nhưng cuộc khủng khoảng chân sút mới thật sự là vấn đề nghiêm trọng. Ngoại trừ Công Vinh còn le lói, tất cả các chân sút hàng đầu của ĐTVN dưới thời ông Riedl và thậm chí mới đây là ông Tavares đều đang chìm nghỉm .
Sau SEA Games 22, Phan Thanh Bình trượt dài ở Đồng Tháp và đến nay vẫn chưa lấy lại phong độ, Đặng Văn Thành, Minh Hải mờ nhạt ở Hải Phòng, HAGL, Thạch Bảo Khanh mới trở lại sau chấn thương cũng chưa có đóng góp gì đáng kể để giúp Thể Công tránh khỏi cuộc khủng hoảng. Nhưng tệ hại nhất là cầu thủ xuất sắc nhất ĐTVN tại SEA Games 22 Phạm Văn Quyến. 9 vòng đấu ở V- League anh không ghi nổi 1 bàn, vòng thứ 10 thì ngồi dự bị.
Với một ĐT mà ngay cả những nhà tuyển trạch của VFF cũng phải thừa nhận là quá khó để lựa chọn, với toàn những thương bệnh binh đang sa sút phong độ, ông Riedl sẽ phải xoay xở thế nào?
2 ngày trước, khi đội trẻ Manchester United và 8 CLB Châu Âu khác lần lượt từ chối lời mời sang đá giao hữu với ĐTVN ngày 1/5, Trưởng ban ĐTQG Nguyễn Sĩ Hiển đã phải tính đến chuyện mời một CLB trong nước đá tập với ĐT, hoặc trong trường hợp xấu nhất là "đóng cửa đá... nội bộ với nhau". Trả lời câu hỏi "Đá nội bộ thì tập trung để làm gì?", ông Hiển ngập ngừng: "Mục đích chính của đợt tập trung lần này cũng chỉ là để ông Riedl... nắm bắt tình hình cầu thủ, kết hợp với việc đi xem V-League sau đó để... lần sau chọn cầu thủ cho chính xác hơn thôi. Ông Riedl mới sang, chưa biết cầu thủ cũ mới thế nào".
Rất may, theo Lao Động, sau khi chạy nháo nhào khắp nơi, cuối cùng VFF cũng tìm được một đối tượng gắn cái mác "quốc tế" đó là CLB SK Slavia Praha (Czech) chịu sang gặp ĐTVN. Một bàn thua trông thấy đã được cứu nguy vào phút chót.
Nhưng với một kế hoạch không rõ ràng, vội vã và chỉ một trận đấu ít ỏi, liệu ông Riedl có thể nắm bắt được gì sau 10 ngày ngắn ngủi cầm quân?
10 giờ sáng ngày 22/4, ông Riedl mới có mặt tại VN (chậm hơn dự kiến là ngày 20/4, do không mua được vé máy bay). Đội bóng vào phút chót sẽ có mặt ở VN để gặp ĐTQGVN ngày 1/5 trên sân Mỹ Đình là CLB SK Slavia Praha, hiện đang đứng thứ 4 ở giải chuyên nghiệp của Czech. Tuy nhiên, SK Slavia Praha sẽ chỉ mang sang VN đội hình U23, có tăng cường thêm 4 cầu thủ của đội hình chính. Dự kiến, ngày 28/4, SK Slavia Praha sẽ có mặt ở VN. |
