Tôi 23 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học và đi làm được hai tháng với mức lương 13 triệu đồng/tháng. Bộ phận tôi làm có 5 chị khác, tuổi từ 30 đến 45 tuổi, đều có chồng con còn tôi chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Tôi để ý các chị cùng phòng đi làm thì ít mà tám chuyện nhà rất nhiều. Trong giờ làm, các chị kể chuyện sinh hoạt vợ chồng như thế nào, làm sao để có hứng trong chuyện yêu, đôi khi họ đùa rất nhạy cảm và cười phá lên. Thú thật, nghĩ đến tiếng cười của họ thôi mà tôi vẫn còn rợn da gà. Những lúc ấy tôi thường cười lấy lệ nhưng có vẻ họ cũng biết là tôi ngượng.
Khi sếp vào trao đổi công việc, họ tỏ vẻ làm việc nghiêm túc nhưng hễ sếp vừa ra khỏi phòng chưa được 5 phút họ lại kiếm chuyện để "buôn". Hết "buôn" chuyện của mình, họ quay sang làm mối cho tôi với một anh ở phòng khác. Buổi trưa đi ăn họ cũng cố tình sắp xếp để tôi và anh kia ngồi cạnh nhau. Một lần, tôi nói với họ rằng: "Em không thích bị gán ghép với anh đấy đâu", họ bảo tôi kén chọn, mỉa mai tôi: "Hay em muốn anh đẹp trai 6 múi?"... Tôi cảm thấy rất bức xúc nhưng vẫn cố cho qua vì mình mới đi làm.
Khi tôi kể chuyện này cho một người bạn đại học, bạn đang có một môi trường làm việc tốt hơn, bạn bảo tôi nên nghỉ việc ở công ty này đi vì họ quá độc hại. Tôi sợ mình nghỉ ở chỗ này, đi chỗ khác lại vẫn như vậy. Tôi nên cố gắng thích nghi hay nghỉ việc để chọn được chỗ phù hợp với mình. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Hiền
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.