![]() |
Bích đang khai tại cơ quan công an. |
Bích và anh Vũ chung sống với nhau 12 năm, đã có một con trai 11 tuổi. Cuộc sống ban đầu của đôi vợ chồng trẻ là những ngày đi làm thuê, lam lũ để nuôi con. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, Vũ sinh tính vũ phu, cục cằn, thường xuyên đánh đập la mắng vợ con. Căn nhà lá của họ ở ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long cũng bị Vũ đốt cháy sau một cơn nóng giận.
Để tìm kế sinh nhai, Bích bàn với chồng về sống gần nhà mẹ ruột ở ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền. Cuộc sống vẫn tạm bợ, Vũ sinh cờ bạc và thường xuyên uống rượu. Vài năm trước hai vợ chồng dành dụm được hơn mười triệu bạc, không ngờ Vũ lấy đem đi cá độ bóng đá và thua cháy túi. Nhiều lần Bích khuyên nhủ và khóc cạn nước mắt nhưng chồng vẫn không bỏ tật. Chị than thở: “Anh ta nhậu có ngày hai ba cử, không ngày nào là không có rượu. Cứ mỗi lần khuyên thì Vũ lại bỏ nhà ra đi, vài hôm trở về kiếm chuyện với vợ tiếp”.
Thấy cuộc sống bấp bênh với nghề làm mướn, vợ chồng Bích bàn nhau mở quán nhậu “Cầy tơ 7 món” vào cuối năm 2006. Từ ngày có quán, Vũ chỉ phụ vợ làm cầy rồi đi ra chợ Gò Nổi đánh bạc và nhậu. Mỗi lần trở về nhà lại buộc vợ có bao nhiêu tiền phải đưa hết để đi đánh bạc tiếp, nếu không Vũ chửi và lôi vợ ra đánh... Bích vẫn cam chịu không dám than thở cùng gia đình.
Bé trai con của Vũ, cháu Nguyễn Thanh Thiên kể: “Ba con mỗi tuần đi uống rượu cả 4-5 ngày liền. Say rồi, ba về kiếm chuyện chửi mẹ con và đòi mẹ đưa tiền. Con thường thấy người ta cứ sáng sớm lại đến nhà đòi nợ vì ba thiếu nợ tiền đánh bài và nhậu”.
Ba ngày trước (21/5), trong khi buôn bán mệt nhọc Bích nghe một cháu trai đi bán vé số báo: “Chú Vũ lấy đầu đĩa và tivi mang đi bán rồi!”. Bích bàng hoàng vội bỏ quán, mượn xe Wave của người bạn chở theo một cháu gái khoảng 12 tuổi vào khu vực chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành tìm mua hai lít axít với giá 12.000 đồng đem về cất trong khuôn bếp.
Đến khoảng 18h ngày 21/5, sau hai ngày bỏ nhà ra đi Vũ trở về và tiếp tục mắng chửi mẹ con Bích: “Lấy rượu của mẹ mày đổ hết vô bình cho ba”. Và gọi Bích ra tính tiền rượu. Bích bảo: “Của chồng công vợ anh uống bao nhiêu thì lấy đi!”. Vũ nói: “Tao phải giết hết nhà này rồi mới đi. Ngày mai tao bán xe luôn, mày làm gì tao?”.
Vũ xúc phạm cả mẹ vợ và gia đình bên vợ nên chị của Bích là Lê Thị Gái, nhà gần đó lên tiếng can ngăn. Vũ tiếp tục chửi và hăm dọa đốt nhà chị Gái, vừa nói Vũ vừa đẩy xe qua nhà chị vợ mở nắp bình xăng. Khi Vũ vừa lấy chiếc quẹt gas định bật lửa thì Bích giật kịp và lôi Vũ trở về nhà. Vũ nằm trên võng trước cửa quán quay mặt vào nhà tiếp tục chửi. Thấy chồng chị Gái là anh Phan Văn Phản lên tiếng can ngăn, Vũ đòi giết chết cả gia đình bên vợ, sau đó Vũ bước qua đá anh Phản rơi từ trên võng xuống đất.
Không kiềm chế được cơn giận, Bích vào lấy bình axít đổ ra thau đi vòng phía nhà chị Gái hất thẳng vào người chồng. Vũ la lên: “Chết tui rồi”, còn Bích thì chạy kêu chị Gái: “Trời ơi tui tạt axít chồng tui rồi chị ơi, chở tui lên công an đầu thú đi”. Lúc ấy Vũ đang nằm oằn oại kêu la trước sân nhà chị Gái và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Vết thương quá nặng, bác sĩ nhận định Vũ bị bỏng 40% và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Khi hỏi Bích: “Vì sao bao nhiêu năm chịu cảnh hành hạ, bạo hành của chồng mà chị không báo cho chính quyền xử lý?”, cô nói trong nghẹn ngào: “Vợ chồng một ngày cũng là nghĩa, huống chi tui lấy chồng trên mười năm, dù sao cũng có nghĩa có tình, có lúc tui cũng hăm dọa đi báo công an, nhưng Vũ nói sẽ giết cả nhà tui nên đành cam chịu sống trong tủi nhục và chịu đựng đến ngày nay. Đêm qua, trong phút nóng giận tui đã tạt axít vào chồng, giờ có hối hận cũng muộn rồi. Nói thật, mấy ngày trước đây khi đi mua axít về tui có ý định đem vào rừng tự tử, tui có tâm sự với con trai: “Kỳ này mẹ chết, chứ mẹ sống không nổi nữa con ơi!”. Con tui khóc: “Mẹ ơi! Mẹ đừng chết, mẹ chết rồi con khổ lắm”. Nghe con nói vậy nên tui bỏ ý định tự tử, cố sống để nuôi con và trả nợ cho người ta”.
Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Bích để xử lý theo pháp luật.
(Theo Công An TP HCM)