Trịnh Thị Bích Phương
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Vì sao vậy? Tôi không tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Có lẽ vì tôi thiếu quyết tâm, thiếu động lực và thiếu trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. Tôi đang sống nhạt nhòa. Nhưng tôi hiểu tôi không thể như thế mãi. Tôi cần phải đứng lên và làm lại. Chính vì thế, tôi càng cảm ơn Ngoisao.net vì bạn đã tiếp cho tôi thêm động lực và cho tôi thêm một cơ hội để nhìn lại chính mình.
Phần 1: Tôi
1. Kể tên 5 dự định, mơ ước quan trọng mà bạn đã lên kế hoạch, ấp ủ trong vòng 3-5 năm qua nhưng vẫn chưa thành hiện thực/thực hiện được.
- Học lớp nữ công gia chánh - 5 năm.
- Học một loại nhạc cụ - 3 năm.
- Mua tặng bố một chiếc xe máy - 2 năm.
-Thi Toeic tiếng Anh đạt 7.0 điểm - 2 năm.
- Hoàn thành chương trình tiếng Hàn thương mại - 1 năm.
2. Kể tên 5 người bạn yêu thương nhất và quan trọng nhất với bạn trong thời điểm hiện tại.
- Bố
- Em trai, em gái
- Ông nội
- Người ấy (thầm lặng thôi)
-Chính mình
3. Kể tên 5 việc/hành động bạn không thích nhất nhưng vẫn phải làm.
- Không có. Vì mỗi hành động dù nhỏ nhất mình làm đều có mục đích hoặc hành động đó phục vụ cho một mục đích nào đó.
4. Kể tên 5 tính cách bạn thích nhất ở bạn thân mình hiện tại (ví dụ: nhẫn nhịn, chăm chỉ, trầm tĩnh...).
- Biết yêu thương gia đình, những người yêu mình, những người không yêu mình và đang học cách yêu cả những người ghét mình.
- Lạc quan.
- Luôn nỗ lực cho dù kém may mắn.
- Đang cố gắng khắc phục điểm yếu của mình là lười học.
- Khờ khạo nên luôn tin tưởng người khác.
5. Kể tên 5 tính cách bạn chưa ưng lắm ở mình và muốn cải thiện trong tương lai (ví dụ: nóng nảy, lười biếng, ngại thay đổi...).
- Lười nhác.
- Hay chần chừ, do dự.
- Nóng nảy và khi nóng lên thì hay nói những lời làm đau lòng người khác.
- Ảo tưởng vào bản thân, chưa biết lượng sức mình.
- Không khiêm tốn.
6. Kể tên 5 điều khiến bạn sợ hãi.
- Cô độc.
- Bị lừa dối.
- Người mình yêu thương gặp đau khổ.
- Ngày mai nếu mình không còn thức dậy nữa .
7. Kể tên 5 điều khiến bạn hạnh phúc.
- Thấy ông nội khỏe mạnh.
- Nấu được một bữa ăn ngon cho gia đình và nhìn thấy những món ăn dần hết sạch.
- Một buổi ngồi nói chuyện với người bạn hiểu mình.
- Tìm và đọc được một cuốn sách hay, những câu nói thú vị hoặc nghe được một bản nhạc hợp tâm trạng.
- Một buổi sáng thức dậy, biếng nhác, nằm ườn trên giường và lắng nghe một âm thanh vui nhộn từ cuộc sống bên ngoài, tiếng chim hót, một bản nhạc…
8. Kể tên 5 địa danh trên thế giới bạn muốn đến nhất.
- New York (Mỹ), nhận được ánh sáng của Nữ thần tự do
- Paris (Pháp), trèo lên tháp Eiffel, đi thăm bảo tàng Louvre và bởi vì Paris là nơi "mỗi góc phố một chuyện tình".
- Kim tự tháp (Ai Cập), một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của loài người và là kỳ quan duy nhất còn sót lại.
- Amsterdam (Hà Lan), đi thuyền trên sông, đạp xe đi khám phá toàn bộ những cảnh đẹp thành phố và ngắm hoa tulip.
- Provence (Pháp), xứ sở hoa oải hương.
9. Kể tên 5 việc bạn muốn làm nhất trong vòng một năm tới.
- Ổn định công việc, giúp bố và hai em.
- Mua tặng bố một chiếc xe máy.
- Tiếp tục theo học và hoàn thiện lớp tiếng Hàn thương mại - nhận được học bổng là một chuyến du lịch Hàn Quốc.
- Ôn thi lớp Toeic tiếng Anh.
- Hoàn thành lớp nữ công gia chánh để thỏa mãn niềm đam mê của mình
10. Kể tên 5 điều mà bạn thấy mình đã/đang lãng phí nhất.
- Thời gian.
- Trí tuệ.
- Tiền bạc.
- Mối quan hệ xã hội.
Phần 2: Tôi và mọi người
1. Ai là người quan tâm đến bạn nhất hiện tại?
- Ông nội và bố.
2. Ai là người luôn bảo vệ bạn dù bạn có sai lầm?
- Ông nội.
3. Ai là người bạn luôn cầu chúc bình yên và khỏe mạnh?
- Ông nội, bố, hai em và người ấy.
4. Ai là người tặng quà bạn nhiều nhất?
- Bố.
5. Ai là người khiến bạn có đủ sức mạnh để thay đổi tốt hơn?
- Bố và hai em.
6. Ai là người bạn từng to tiếng hoặc nặng lời và bạn rất muốn xin lỗi hoặc rút lại lời lẽ của mình?
- Bố, cô và rất nhiều người.
7. Ai là người bạn muốn nghe lời động viên từ họ nhất?
- Chính mình.
8. Ai là người bạn tin tưởng nhất để có thể khóc trước họ hoặc kể những chuyện thầm kín, đau buồn?
- Chính mình và chỉ có mình.
9. Bao lâu rồi bạn chưa nói với ai đó xung quanh mình (gia đình, bạn bè...) rằng bạn nhớ, yêu hay tự hào về họ?
- Không nhớ, hình như cũng lâu lắm rồi vì nói những lời này khó lắm, mình chỉ có thể âm thầm bằng hành động thôi.
10. Bao lâu rồi bạn chưa tập thể dục (bất cứ hình thức vận động nào: đi bộ, đạp xe, tập yoga, chạy, nhảy...)?
- 4 tháng.
11. Bao lâu rồi bạn chưa đi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, ngắm cỏ cây và nghe chim hót?
- 3 ngày.
12. Bao lâu rồi bạn chưa đọc sách và cuốn sách gần đây nhất bạn đọc tên là?
- 15 ngày, mình rất chăm chỉ tìm đến người bạn không lời này.
- Bộ sách: Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi và Quẳng gánh lo đi để vui sống.
13. Kế hoạch thư giãn cho cuối tuần này của bạn là gì?
- Về nhà ăn giỗ bà.
14. Ngày hôm nay bạn đã cười bao nhiêu lần?
- Nhiều hơn hai lần.
15. Bạn có đang cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc?
Có nhưng hơi kém may mắn. Có điều, nghĩ lại một giây để nỗ lực hơn trên chặng đường dài phía trước vì kém may mắn không có nghĩa là ngừng cố gắng.